Nay em muốn tâm sự
Em muốn tâm sự năm nay em 17t có 1 mối tình từ tháng t5 năm nay đã qh và cuối tháng 10 em phát hiện em có thai. Em có báo cho ny em và thế ny em đã bảo mai dẫn em đi uống thuốc ( trước khi mang thai eem bị bệnh đúng kì kinh nguyệt nên em có uống thuốc tây bị trễ 3 ngày em mới thử que lên 2 vạch 1 đậm 1 mờ em uống thuốc tây được 7 ngày) em không đồng ý bỏ đứa bé và thế là anh ấy im lặng em cũng im qua ngày sau mẹ anh ấy kêu em về để nói chuyện thế là em về. Biết được rằng cả gia đình ấy đã suy nghĩ đưa ra quyết định bỏ con em vì kinh tế khó khăn ( mẹ anh ấy cũng mang thai và sắp đẻ) vâng sau 1 hồi đưa qua đẩy lại khiến em áp lực đến tột cùng em đã nói làm theo ý bác. Em hối hận khi đưa ra quyết định này gia đình em khong biết chuyện này đến bây giờ cũng không. Kể từ ngày đó đến hôm nay càng ngày ny em càng vô tâm toàn kể khổ với em trong khi đó em chịu nhìu ấm ức mặc anh ấy quát nạt em trách móc em nói em phiền bao nhiêu em điều chịu không thèm nói lại câu nào đến hôm nay cũng vậy dồn hết cảm xúc lại và vô tình em vô fb ny em thấy nt với em kết nghĩa của hắn. Em kết nghĩa có thai 6 tuần hắn vui mừng còn con em khi em nói em có thai thì sao.....mấy mom cứ chửi em đi. Em hận vì em bỏ con em sai rồi em cheet cũng k hết tội
0 38
Thảo luận