Đừng tin đàn ông bọn nó ích kỷ lắm nó tính cho mình nhìn thấy gớm thì bọn nó mới khoái hay gì , làm đẹp là quyền của phụ nữ mà , phụ nữ mà ko biết làm dẹp ko biết trau chuốt yêu thương bản thân mình thì chỉ có mà vứt đi thôii. Bọn đàn ông chúa ích kỷ ,ko cho ny vk mình làm đẹp ý văn của bọn nó là để mình xấu ko để ai để ý tới mình nữa còn bọn nó rảnh hơi ra đường thấy gái đẹp là nhìn muốn gãy cổ luôn rồi riết về nhìn mình như con ma xong quay ra chán. Đàn ông nó là vậy đó cho nên có ngu mới nghe lời bọn nó. Như mình á, mình có tiền thì mình thích gì mình mua ko ai có quyền ý kiến ý có gì miễn là ko quá đáng là được.
Manse Đunhs r mom, vậy mới được . Hỏi thì hỏi cho vui thôi chứ ăn thua do mình thôi ,ko phải cái gì cũng nghe theo hết mình phải có chính kiến của mình thì bọn nó mới ko coi thường mình được
Trước mới quen mặt em cũng mụn nhiều, thâm rồi đen nữa. Thế mà lúc đó chưa bao giờ biết đên son môi. Lúc nào thấy mụn cũng đè ra nặn. Giờ em hết mụn hết thâm rồi. Chỉ có nước da ngăm từ trong máu ko thay đổi đc
Manse các ông ý đi ngắm gái thì đc, còn như mình lm đẹp thì ko đc. Tại ông ck tui khó tính nữa hay sao á. Hic. Ko cho nhuộm tóc, ko cho trang điểm ... Đến khổ
Mây - Mưa em lúc trước da vừa mụn vừa thâm lại đen. Rồi em tái tạo da bằng cái rượu thuốc gì á. Hết mụn thâm nhưng da yếu lại lên mụn thịt quanh mắt. Rầu ghê luôn m. Giờ gắng dưỡng cho da khoẻ thôi. Huhu
Thảo luận