Cái này k chữa nổi đâu m. Ck mình là 1 thể loại nhịn ăn để chơi. Ngày đếu nào nó cũng chơi kể cả đi làm. Về nhà tắm xong vứt quần áo vk giặt xong n lên giường chơi. Nhìn ghét vc. Có hôm n đi tận 12h đêm mới về. Bố mẹ đẻ n chả bảo đc thì mình là vk nói lm sao,nói n còn khùng lên với mình.
Tải game chơi chung vs ck. Đi làm về chỏ nằm chơi game chung thôi, k làm j hết, k nấu cơm, k lau nhà dọn nhà, k giặt đồ. Con cái bớt lo lại tí tập trung chơi game. Nó có nói sao k làm j này kia thì kêu em mắc chơi game với anh rồi tgian đâu mà làm
Yến Nguyễn thì kệ mẹ nó, cứ nằm chơi, có khách thì nằm chơi r kêu anh ra bán đi e đang chơi mà. K nấu cơm cứ mua cơm hàng về ăn, ráng đi, có nói j thì kêu e đang bận chơi game. Tsao anh chơi đc em k chơi đc. Tsao k lo phụ giúp vợ còn chơi game. Ai cũng như anh cả nhà chết đói
Ck mình cũng mê game, mà đc cái khi nào mình k thích thì bảo là ck ko chơi nữa. Với lại ck mình chơi lâu lâu cũng kiếm ra tiền từ game nên mình cũng k cấm đoán lắm.
Thảo luận