Than vãn chút thôi mấy mom ơi
Chuyện là nhà minh ở q11, mình với ck thì ở trọ quận gò vấp. Trc có bầu thì sáng nào mình cũng chạy về nhà vì ck đi làm suốt, chiều mình chạy về nấu cơm. Giờ mình sinh rồi đang ở nhà mẹ, đợi hết cử lại về với ck nhưng con nhỏ thì minh sẽ k na nó theo mỗi ngày. Mình có ngỏ ý với ck mấy lần dọn trọ về gần nhà mẹ. Một phần nhiều khi mình nhờ mẹ trông con giùm để mình có làm việc nhà đi chợ. Với sau sinh đưa nữa cũng đỡ. Vì đi qa lại 2 nơi cũng gần cả tiếng. Hiện tại mình sinh nhiều khi gần cả tuần ck mới qa chơi chút rồi lại về. K hiểu sao ck mình lại k chịu. Vì ck mình làm công trình nay chổ này mai chổ kia chứ k cố định. Nay mình lại ngỏ ý nhưng ck lại nói đừng bao giờ nhắc chuyện này với anh, để cho a yên làm ă đi, người khổ là anh chứ ko phải em. Tự nhiên nghe xong thấy buồn quá. Cảm giác ko muốn lấy ck chút nào
0 33
Thảo luận