Bát nội

Quý cháu quá cũng khổ. Cháu đc có chục ngay ma đêm nao cũng bế lên h quen cứ gần sáng bắt bế đến sáng luôn. Làm mẹ cũng mệt. Nói mãi ma bà k nghe chả biết nghĩ j. Có mẹ ck cứ thích lam theo ts mình mệt lắm các m ah

0 20

Thảo luận

Haha. Mới sinh từ viện về đc 1,2 ngày bà nội nhà mình cứ 6,7h sáng qua gọi 2 mẹ con mình dậy. Điên quá phải bảo ck ns mẹ. Đã mệt mỏi vcl ra lại bắt 2 mẹ con dậy sớm. Bực
12/16/2018 08:12 Trả lời
Dậy r ngủ tiếp còn đỡ
Mẹ ck m thì cháu chắt đầy đàn nên chẳng thèm bế cháu nữa
12/16/2018 08:12 Trả lời
Vậy cho đỡ phải đau đầu m ạ
Mẹ mh cũng y vậy.có mỗi đứa cháu ngoại kế cưng quá.thấy cháu vừa méo là ôm liền.nên nay mè nheo lắm...
12/16/2018 08:12 Trả lời
Ôm ngày còn để
Đâu chỉ có ngày thôi mom.nữa đêm dậy đái ỉa xong là bắt ngồi nói chuyện.xong ôm mới ngủ...ngày nào cũng vậy
Mệt vụ này lắm luôn á mom... y rằng mẹ ck mjnh luôn chán lắm... hở hở cái là ẩm ẩm mjnh ghét lắm... mà mjnh k nói thẳng chỉ nói với ck rồi ck nói lại
12/16/2018 08:12 Trả lời
Nói rồi hàng xóm sang chơi là mình nói bàn ghê hết ma k tháy khác ti nào. Hôm qua m bảo ngủ 1 mình hxom bảo đúng r 2 mẹ con nằm cho thỏa mái ba ms chịu đấy. Ngủ cùng cũng khổ toàn ngáy vs dí sát vao mạt cháu thoii. Còn thể loại k muốn cho con nằm gần vì sợ bện hơi mẹ .
Bó tay bã luôn rồi mom... chắc mom pải chịu z dài dài rồi
Cố lên m. Nói bà k nghe thì bảo ck vs bố ck nói giúp. Cứ tâm sự nhỏ nhẹ với bà là bà nghe
12/16/2018 06:12 Trả lời
HÀ MÒ thì lsao đc mẹ ck m cũng tốt mỗi tội thương cháu quá thôi
Đỗ Thị Hạnh giống mẹ ck mk quá. Hì hì