Yêu xa
Có mom nào ở đây trải qua cảm giác yêu xa và chưa hề gặp mặt chưa??
Mình với anh quen nhau trên mạng, nhà anh thì cách nhà mình tầm 30km còn anh hiện tại xuất khẩu bên Đài
Bọn mình quen nhau tình cờ, nói chuyện như những người bạn. Cho đến khi mình bảo anh có người thích mình, điều kiện người ta phù hợp... Thì hai đứa bắt đầu nhận ra tình cảm giành cho nhau. Nhưng mà xa nhau quá, chưa hề gặp nhau lần nào. Cái đó là cái khó. Đến giờ Anh vẫn cố gắng kiên trì với mình, từng ngày . Mình cungz từ chối chàng trai kia để sống theo trái tim. Nhưng không biết đúng ko nữa. Tết này sẽ là lần gặp đầu của hai đứa..Cũng có nhiều kỳ vọng
Anh còn hơn 1 năm nữa mới hết hợp đồng, còn mình sắp 27. Người nhà thì hối cưới, em thấy mệt thấy chán nhưng vẫn muốn kiên trì với anh
0 65
Thảo luận