Chia sẻ nỗi niềm
Vc mình kiêng từ hồi mình biết mình có bầu. Mình về nhà ngoại luôn từ 3m mấy, vc kiêng cử đã vậy xa nhau nên nhớ lắm. Ra tháng đc gần 2 tháng mình cảm thấy thèm và bức bối vô cùng, nhưng ck sợ vết mổ chưa lành, đành cố nhịn tiếp. Nay mình bj cho ảnh trong lúc con ngủ, sợ con thức giấc dễ sợ nhưng hạnh phúc sao sao đó, mình nút tới đâu ảnh sướng rên tới đó mà ko đc rên lớn, tay thì mò tìm vú mình bóp bóp, làm mình cũng phấn khích lắm, ảnh ra xg mình nuốt hết, sau đó tính bj lại cho mình thì con ngọ nguậy dậy, hic. Có con rất vui nhưng những lúc này thì hay down mood [16][15][2]
2 36
Thảo luận