Bực bội
Mình là cái ng đẻ xong mà ng thăm đẻ suốt đây. Đẻ xong là cả chùm cáu kỉnh bực bội. Ng này ng nọ đến thăm, r nhận xét con mình thế này thế kia, giống ng này ng kia r giống cgai. R rủ nhau vào phòng mà hihi haha nc trên trời dưới bể. Ngày k ngủ đc tí nào đến thăm suốt. Bực bội mà k phát tác đc. Con quấy khóc k chịu ngủ. Bực bội kinh lên k muốn ai đến thăm mà ở nhà ck phải chịu. Phòng thì ngay sát phòng khách ồn ào, trc bảo ông bố ck cho thay cái cửa cách âm cho sau cháu ngủ k giật mình mà nhất quyết k cho. H ng nào ng nấy mồm như cái loa con dỗ mãi mới ngủ lại giật mình. Trời thì lạnh còn lâu lâu cứ vào bảo mở cửa ra cho thông khí. R mỗi ng vào lại bảo phải thế này thế kia, bôi cái này đừng bôi cái kia, mặc cái này đừng mặc cái kia, quấn thế này k quấn thế kia. Bà nội thì bế suốt h quen k đặt đc nó xuống nằm, ngày hôm nay mình phải ngồi bế con đau hết cả lưng, đặt xuống là khóc, k ngủ j đc phát cáu lên. Thật bực bội khó chịu kinh khủng mà phải để mặt tươi tỉnh, chưa đầy tháng mà con hết ng này tới ng kia bế, k cho thơm cứ thơm. Lúc cáu quá ck lại bảo mình xấu tính phải thay đổi này kia. Nhà cửa thì k lo làm bàn thờ cúng cho đàng hoàng nên con mình k đc cúng cữ, cũng chẳng đc làm đầy tháng. Mình k biết phải làm sao để giải tỏa hết sự cáu kỉnh mệt mỏi này
3 55
Thảo luận