Nghén bầu toàn thích mấy thứ hồi trước ghét cay ghét đắng
Ngẫm lại hồi đầu bầu nghén ngẩm ngộ thật nha mấy mom
Dở hơi toàn thích mấy thứ ngày trước thề sống chết không bao giờ đụng vào
Đầu tiên là quả sung. Trời ơi Ngta cứ nói ăn sung cho sướng mà e thề e chỉ thấy chát xin xít như đít bà già ( chỗ e hay trêu thế😂😂). Nếu như không còn gì để ăn e cũng quyết k bao giờ ăn sung. Thế mà bầu phát, cđ đảo cmn lộn 180 độ luôn. Suốt ngày bứt rứt thèm sung. Thậm chí chấm muối ớt ăn ngon lành hết cả chùm. Nhà lúc nào cũng thủ sẵn mấy cân.
Đến bây giờ e vẫn thấy khó hiểu, bố e bảo thiếu chất gì thì thèm thức ấy, hay là e thiếu chất chát😂😂
Sau là quả trứng gà, miền nam gọi là lêkima ấy. Ôi ngày xưa ai cho e còn ném cho vỡ đầu ấy. Cái quả gì vàng như... xong còn dẻo dẻo hahaaa e k ăn đc
Thế mà bầu phát. Bắt ck bắt moii ng nhà ck ở quê tìm cho bằng đươc. Bữa ăn vèo vèo hết mấy quả. Ăn xong răng vàng ươm như c*t😂😂😂
Thế có mom nào giống như e k? E đang ngồi ăn trứng gà soi gương thấy bộ răng vàng cc của mình đây😆😆
4 90
Thảo luận