Càng ngày càng xấu. Buồn
Ở nhà ôm con trong cữ, lướt fb mà thấy buồn. Trước mình là đứa xinh nhất họ( gần như là nhất làng theo mọi ng nói, rồi gu ăn mặc sành điệu đẹp) Da trắng, môi đỏ, dáng đẹp, xinh và biết ăn mặc. Vậy mà từ ngày lấy ck m cứ xấu đi, rồi con vào càng lôi thôi. Mặc dù kinh tế m ko phải khó khăn. Thấy mấy đứa em giờ son phấn quần áo súng xính mà buồn ghê. Tự nhìn lại mình mà thảm hại. Quyết tâm hết cữ phải sốc lại thôi :( đứa em gái bảo biểu tượng thời trang 1 thời đã sụp đổ 😢😢😢
Ảnh 1 lúc vừa lấy ck.
Ảnh 2 lúc vừa xinh con 1 tháng.
0 16
Thảo luận