Muốn làm mẹ đơn thân
Các mẹ ơi mình chia sẻ chuyện gia đình chút được k? Chuyện là e lấy Ck được gần 2 năm rồi mới sinh bé được 4 tháng, khi chưa có con thì bình thường lắm jo có con vào rồi thì cảm thấy chán nản gia đình Ck. Nhà Ck dở mặt nhanh lắm coi mình với gia đình mình k ra j cả đã vậy thằng Ck lười biếng cục xúc động tí là chửi vk. Cả nhà Ck lúc nào cũng chỉ tiền thôi họ jo chỉ muốn giữ cháu thôi k cần mình. Nhà lắm người mỗi người 1 kiểu cái j cũng đổ lên đầu mình. Ông bà nội suốt ngày đi ngồi Lê chẳng quan tâm j ts cháu khi cháu ốm thì cả họ xúm vào xâu xé mình. Thực sự nhiều chuyện xảy ra quá làm mình mệt mỏi và có quyết định muốn bỏ về ngoại. Nghĩ thương con sợ k có bố nhưng cứ sống ntn thì mình mệt mỏi lắm k chịu dk. (Bật mí vs các mẹ nha khi mình lấy Ck mình mình k hề có ty mà do gd mình ép lấy.) các mẹ giúp mình đi phải lsao cho đúng. Mình cảm ơn
2 8
Thảo luận