Mụn sữa & mắc hơi
E xin kể chuyện về nuôi con mà e trải qua ,ai từng gặp giống e thì rút kinh nghiệm thôi, chứ đừng ném đá nhé
Con e nay dc 1 tháng 6ngay, lúc mới sinh dc mấy ngày thì con bị mụn sữa, nổi hết mặt với trên đầu, bsi thì kêu từ từ hết, thấy nổi nhiều nên ai chỉ cái gì thì làm theo, tắm lá khế với cây chó đẻ thì thấy cây chó đẻ hợp, mà k dc tắm nhiều, sợ xuống nhanh hại bé, lúc thấy bớt cứ nghĩ bớt, cũng vừa tới ngày đầy tháng bé, bà con cũng tới thăm, qua ngày sau bé nổi nhiều mụn sữa hơn và rất dày, cũng k nghĩ nhiều. Thấy nổi trên lông mày thôi, chắc k sao, qua ngày đầy tháng thì tới lịch tái khám 1 tháng của mẹ với bé, lên hỏi bsi thì bsi kêu trong 3 tháng đầu sẽ hết, muốn bôi thuốc thì bán thuốc cho, về bôi thì nó đóng mảng để tróc ra nhưng nó lây ra chỗ khác rất nhanh, sau ngày khám về bé cứ khóc, người hơi nóng ,đo nhiệt độ thì 37,7. Cứ nghĩ đi Xe xa nên con sốt với mệt, qua 2ngay thì hết sốt. Bắt đầu bé k chịu uống sữa, bình thường rất thích uống sct, Jo bỏ sữa j vô miệng cũng khóc thét, k cười, k tự ngủ, khóc về đêm, ẵm trên tay cũng khóc, thức nguyên đêm, cả nhà thay phiên nhau dỗ mà k dc. Tình cờ sáng hôm sau mẹ mình gặp dc Cô kia hỏi là mình sinh chưa, e bé Sao? Mẹ mình kêu k biết Sao nó khóc, Cô mới nói chắc do vặn mình hay j đó ngủ k dc, xuống bà dưới kia bà làm cho. Về mẹ cũng ẵm xuống cho bà kia xem, k ngờ mới nhìn, bà nói, tội quá, bị mắc hơi rồi, có ai vô thăm nó đúng k. Người ta vừa quở vừa trút bệnh cho nó nên mặt nó mới như vậy, về xông để lâu tội nghiệp nó ( bữa trước có xông 1 lần rồi, chắc k đúng bài), bả xịt nước gì Vô miệng nó, bóp 2 bên ra quá trời nhớt, người ta kêu là bị đẹn, kêu bỏ bú sữa mẹ với sct là đúng rồi. Vạch sau lưng thì bà lễ để khỏi vặn mình. Trưa về thấy có cười, chịu bú mẹ, tối ngủ ngon, k khóc thét khi uống sữa.
0 17
Thảo luận