A họ ck hãm

E tâm sự xíu nghen các mom. Sáng sớm mà cảm thấy khó chịu r. Chuyện là nhà ck e có 1 ông a họ ck ( con trai của cậu 3 ck ) nó lm tài xế cho nhà ck e. Nhà ck e có hãng nước suối nhỏ tầm 15-20 người lm. Mà ở trong hãng hết 17-18 người là k thíc nó r. Có người k nói chuyện với nó lun. Nó gần 30tuổi r. Chưa vợ con j cả. Ăn nói thì vô duyên lắm ạ. Đi lm thuê mà nó như ông chủ v. Ăn nói hỗn hào , chửi mấy dì mấy cô đáng tuổi mẹ nó là " con đĩ" .Đàn ông mà tính y chang đàn bà lun. Lúc e mới về e cũng lịch sự đàng hoàng với nó lắm , vì nghĩ dù j nó cũng là a họ của ck mình. Chuyện k có j nếu như nó k đụng đến e. Mấy mom coi, ở nhà ck e là bao ăn người lm cơm trưa và chiều. Hôm đó nó đi giao nước về muộn , e thì k biết mới đi đâu về , vào đụng mặt nhau , e mới hỏi là " bác ăn cơm chưa , chưa thì e vào hâm đồ ăn cho bác ăn nha " . Nó nạt e " thấy đi vô k biết sao còn hỏi " ???? Wtf đi lm công mà muốn leo lên đầu mợ chủ lun. E NHỊN. R e bầu bì , đầu óc e hay quên , nó đi giao nước về , nó đưa tiền cho e , nhìu quá e đếm qa đếm lại thành ra nhầm. E mới hỏi nó. Nó nạt e một hơi lun. R nó đem chuyện e hay qên ra chế giễu , ý nói e tính tiền ngu dốt , nói tận 3 ngày chưa nghĩ , e gái ck e thấy v mới nói " chuyện có chút xíu nói hoài v , chị 2 có bầu hay qên thôi , nếu là e e cũng hay qên v , thông cảm xíu đi " nó mới câm miệng cẩu của nó lại. E NHỊN. E có bầu e hay đói bụng. Tối 9h e nấu mì ăn , nó nói " ủa nghe nói giảm cân mà sao giờ ăn r , ăn đi ăn mập r xấu ck m bỏ m cho coi " wtf ??? Các mom thấy có duyên vl k? E mới tl " kệ e xấu cũng đc , miễn con e khoẻ là đc" nó nín lun. E NHỊN. R thêm 1 lần e lấy tiền nước suối của nó mà e nghe k rõ e hỏi lại , nó lại nạt e. Nói e đếm chưa kĩ mà đòi tiền nó. Mà thật sự là e k có nói đòi tiền nó. Có e ck e lm chứng lun. E mới nói " e nghe k rõ e hỏi lại chứ e có đòi tiền khi nào ?" E bực quá e nói lớn tiếng lun. Duờng như dồn nén lâu quá e tức e khóc run lun, lúc đó e bầu 6tháng. Ck e muốn ra đánh nó nhưng e can. R từ đó e với nói k nói chuyện nữa. Sáng nó lm , chìu về nhà nó tắm , tối về nhà ck e ngủ. Đụng mặt nhau nhưng e hỏi. Nói hồi cãi nhau mất công. Sáng nay mẹ ck e hỏi , bộ e k nói chuyện với nó ha. E nói dạ. Mẹ ck e kiu e hỏi nó trước đi dù j nó cũng lớn. E nói k đụng mặt nên k nói chuyện. Wtf e muốn chửi thề. Mẹ ck e miệng thì nói la nó. Chứ bụng thì bênh nó. Riết nó muốn lm cha thiên hạ lun. Ỷ là cháu bà chủ mà. Ba ck e thì muốn đuổi nó lâu r, mà mẹ ck cứ bênh cháu. Các mom nghĩ nó sống ntn mà đến e gái nó , cháu ruột nó còn nói nó vô duyên , và k nói chuyện với nó lun. E bực quá mà , nên viết hơi lủn củn , các mom thông cảm nhe. Bà bầu gần 8 tháng bức xúc. 😩

0 1

Thảo luận

😩😩😩🙄
03/11/2019 13:03 Trả lời