Thương chồng

Hanh phúc lắm mom ạ. Hum nay chông về nc dẫn đi ăn. Chồng kêu e thèm gi ăn đại đi cứ ăn đì ko sợ mập nhé. Ăn vì con mà cứ thèm.gi nói a gưi tiền về cho ăn. Thế e mới hỏi chồng e : vậy nếu e mâp e ko giảm cân đc a co bỏ e kiêm ng phụ nữ khác đẹp hon e body ngon hơn e mà bỏ e ko ? Chồng e tl : a sẽ ko.bỏ e vì e sanh con cho anh mà co mập tý cũng đâu sao đau. Cứ ăn đi con mạnh khỏe là đc. Hp lắm khi nghe chồng nói câu đấy các mom ạ...hịc.

4 5

Thảo luận

Ck e thì lại bảo. Có ốm đâu mà sợ mập. Thế là nó thúc ăn bất chấp
04/01/2019 18:04 Trả lời
Thì h ổng nói thế cho m vui thôi. Cuộc đời chẳng biết trc đc chữ ngờ. Nhưng cũng chúc mừng cho m hạnh phúc hiện tại. Ráng ăn uống cố sức cho con. Mà 2 vk ck bạn có điệu cười nét mặt khá giống nhau ý
04/01/2019 18:04 Trả lời
Bầu trai hay gai ban
04/01/2019 18:04 Trả lời
Vk ck mom nhin cũng có nét giống nhau ne. Đang bầu bì cứ an cho bé khỏe nhé
04/01/2019 17:04 Trả lời
Quan trong la sống lâu dài chứ tin làm j mấy lời này. Ông nào cũng nói vậy. Cứ nhìn thực tế thôi. Qtam vk con la dc, k cần lời hoa mĩ làm j
04/01/2019 17:04 Trả lời