Mộng tinh
Bọn em yêu xa. Lúc ở gần hai đứa đã quan hệ với nhau. Khi mà người yêu em qua nước ngoài thì những chuyện như này khá ngại gần như ko nhắc tới. Cho đến khi hôm bữa, bọn em quyets định bàn về vấn đề này để không còn ngại ngần nữa. Thì người yêu em mới nói là có lần ảnh mơ thấy và qhtd với em, sau đó mộng tinh luôn. Em không biết là em cười hí ha hí hửng trong trường hợp này có đúng không nữa... Em chỉ bảo là nếu chỉ với mình em thì được . không biết em có biến thái hay không nữa :))). Còn với người yêu em thì gần như vấn đề coi xxx rất hiếm vì ổng không có nhiều thời gian. Em có bị sao không cả nhà
0 5
Thảo luận