Chuyện yêu đương
Nói ra thì tình duyên e sao nó lận đận quá ạ. Chia tay tình đầu vì tự nhiên hai đứa thấy hết có cảm giác yêu. Sau đó e có hẹn hò tìm hiểu vài người nhưng toàn kiểu gì đâu ko hà. Người thì bắt cá hai tay, người thì có vk con rồi nhưng vẫn lừa mình là còn độc thân. Người thì hẹn hò đi chơi xong tự nhiên nghĩ chơi lun. Các mom có tin vào điềm báo giấc mơ ko ạ. E để ý là nếu e crush ai đó sau đó ngủ mơ thấy thành đôi với họ là y như rằng thực tế hai đứa sẽ ko tới dc với nhau. Nên nhiều lúc ngủ mơ thấy mình thành đôi với crush thì vừa vui mà vừa bùn các chế ạ. Vui vì có giấc mơ đẹp nhưng bùn vì thực tế ko vậy. Nên đến giờ gần 30 rồi mà e vẫn chưa có ai yêu. Mà nhiều lúc e ngủ mơ thấy mình xyz với một người lạ mặt nào đó nữa các chế. E như zay có phải bị duyên âm gì ko các chế. Thiệt là e cũng đang bùn lắm các chế. Các chế cho e lời động viên với ạ.
0 20
Thảo luận