Hết duyên với con
Mình đã cố gắng tới lúc không thể giữ được nữa. Giờ phải tỏ ra là vui vẻ, không sao để ck và cha mẹ yên tâm. Nhưng thực ra trong lòng vẫn chưa buông bỏ được các mom ạ. Mình là người sống hướng ngoại, chưa bao giờ giỏi ché giấu cảm xúc, nhưng lần này phải cố gắng gồng mình lên mà mạnh mẽ.
Buồn và suy nghĩ nhiều nhất là khi ở 1 mình. Vẫn ăn ngủ như bình thường nhưng sao cảm thấy mệt mỏi, nặng nề quá. Cuối tuần này mẹ ck kiu về để bà ấy chăm nom. Thực sự những lúc như vầy không muốn đi đâu, không muốn gặp lại bà ấy tí nào. Gặp là mình lại nhớ đến câu nói ngày xưa...tịt luôn rồi hả. Thực sự ám ảnh và tổn thương lắm
6 167
Thảo luận