Tâm sự:(
Chào ạ. Em vừa tham gia nhóm. Cho em tâm sự với mọi người vấn đề ạ.
Anh từng quan hệ tình dục và cũng đã từng ý định cưới người ta nhưng kh thành. Còn hiện tại em và anh ấy quen nhau gần 1 năm em 18t còn anh 24,quen nhau 2 bên gia đình điều biết, tụi em chỉ gần gủi âu yếm nhau anh cũng kiềm chế, nhưng vài tuần trước tụi em đã xảy ra quan hệ cũng là lần đầu của em.
Vài hôm trước anh có đề cập vấn đề này
Em nói "anh không nghĩ chúng mình quan hệ như vậy anh sẽ nhạt và chán trước khi chúng ta lấy nhau sao?"
Anh bảo "em nói vậy sao được, đâu phải quan hệ ít hoặc không quan hệ là sẽ mặn mà hạnh phúc đâu,quan hệ nhiều hay ít chỉ là nhu cầu thôi, do mình cả, nói như em vậy các cặp vợ chồng cưới nhau họ quan hệ kh lẽ họ chán nhau hả"
Giờ em cũng nghĩ phải làm sao sẽ phải như thế nào nữa.
1 21
Thảo luận