Chuyện sau sinh ;)))

Có mẹ nào như em không? Sau sinh 2 tháng thì bà nguyệt ghé trở lại. Rồi con cái một mình tay em chăm, tối đến 9h con ngủ là mẹ cũng ngủ. Nhất là những ngày bà nguyệt gần ghé thăm, mệt lừ :)))) có hôm chồng phải gọi dậy " làm tí " nhưng vừa mệt, vừa buồn ngủ, mà cũng chẳng ham muốn :(( nên đạp chồng ra ngoài để ngủ tiếp :(((( còn nếu có làm được gì thì mình cũng chẳng có cảm giác "sung sướng, thoải mái " gì !!!!

0 12

Thảo luận

E 3thang rồi còn chưa có kinh lại.cung chẳng ham muốn
06/07/2019 14:06 Trả lời
Mình cũng vậy nè 2th là bà kinh ghé tham r
06/07/2019 14:06 Trả lời
:( mỗi lần bà kinh ghé e cảm giác mệt hơn cả ngày xưa hồi mình chưa bầu bì ý
Mình thì mệt rũ rời. Lại con nhỏ nữa thêm mệt
E 5th rồi chưa có kinh lại .
06/07/2019 14:06 Trả lời
:((( e vừa sạch huyết cái là có kinh lại luôn
M từ lúc bầu đín giờ sau sinh gần 3th oy chỉ ôm Ck ngủ Ck ôm vk ngủ thôi . Ck m chỉ sợ Ck đau thôi con cái nữa nên mệt chả còn ham muốn ý
06/07/2019 13:06 Trả lời
Em sinh được 8 tháng rồi ạ :( đúng ý, mệt mỏi trong ng rồi cũng chẳng có ham muốn gì
Ẩn danh m còn kiêng vk Ck từ khi bầu luôn ý
Mom cho con uống sữa mẹ hay sct z??
06/07/2019 13:06 Trả lời
Con e uống sữa mẹ hoàn toàn ạ
NghNghe nói nuôi con bằng sữa mẹ lâu ms có kinh mà