Các mẹ thấy như này mình có sai không ạ?
Lại là chuyện với chị dâu.
Mấy hôm trước con mình vào phòng ngủ của chị dâu mình chơi, xem bà ngoại dọn giường cho em bé ở vì chị dâu mới đẻ. Con bỏ bỉm nên lỡ đái ra sàn 1 bãi thì mẹ mình lấy khăn lau sạch sẽ luôn rồi. Mình thì bế con đi thay quần. Lúc anh trai với chị dâu đi qua cửa thấy mình ngồi ngoài thay quần cho con, anh mình mới trêu là "Lại vào phòng bác đái à?". Thế là chị dâu nhìn 2 mẹ con mình mặt sưng xỉa lên từ lúc ấy. Sau con mình cứ muốn chạy vào phòng chơi nên mình bế vào. Thì c dâu nhìn mình mặt lại thái độ bảo mỗi 1 từ "Dép". Ý là mình đi dép vào phòng c. Nhưng dép đi trong nhà chứ chả phải dép bẩn gì nhé. Phòng anh chị mấy hôm trước cũng là chồng mình ở nhà lau dọn chứ anh trai không phải động tay đến việc gì. Mình tức nên bế con ra ngoài luôn. Từ hôm về nhà đến hôm nay 3 ngày rồi mặt vẫn cứ như vậy nên mình không thèm hỏi gì nữa. Thật sự đã nuôi con nhỏ chẳng bao giờ tránh được việc nó đái ỉa ra phòng cả. Đây có 1 bãi nước đái lau đi r cũng chả để lại mùi gì mà làm quá.
Mấy mẹ kêu phòng riêng tư nọ kia thì mình nói thêm là chị dâu và anh trai ở riêng. Phòng này trước giờ chưa có ai ở. Chồng mình và bố mình thay nhau dọn dẹp và kê giường tủ cho. Hôm ấy mẹ đẻ mình dọn qua thì mình vào phụ giúp nên con mình cũng chạy vào chơi. Chứ nếu là phòng đã có người ở thì mình cũng chẳng tự ý vào làm gì đâu ạ. Người ta dọn dẹp cho ở. Đến khi cháu nó đái ra 1 bãi thôi mà lườm nguýt nó đủ kiểu là các mẹ thì có thấy ức chế không mà cứ phải đạo đức giả này nọ??
0 65
Thảo luận