Quan hệ giúp giảm stress
Có mom nào stress tới tháng giống em không ạ? Bình thường em yêu đời lắm cơ mà chả hiểu sao cứ mỗi lần gần tới tháng là em có cảm giác buồn buồn trong người, lúc nào cũng có cảm giác bị bỏ rơi ấy... hay suy nghĩ tiêu cực và nóng nảy với tất cả mọi thứ ạ 😭 ngoài ra cứ gần tới tháng là ham muốn cao hơn hẳn, có đợt ngyeu em hứa tối cho em qhe nhưng tối về đi làm mệt quá xin qua ngày khác, em xin thế nào hắn cũng không cho thế là em giận hắn ta nguyên một buổi tối không thèm nói chuyện, hắn giải thích thế nào cũng k muốn nghe. Lúc đó em có cảm giác như hắn ta hết yêu em ấy, chứ còn yêu đâu ai lại không muốn quan hệ, em nghĩ thế đấy rồi cuối cùng hắn cũng phải tò tò qua đón em làm cho em 2 phát giữa trưa, lúc ấy mới thấy trong người sảng khoái yêu đời hẳn ra. Sau này em mới để ý là chỉ cần gần tới tháng stress mà em có quan hệ, trong người sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Tưởng trên mạng nói phong long vậy thôi mà ai ngờ nó đúng thật đấy các mom ạ! Còn các mom thì thế nàooooo?
0 26
Thảo luận