Ôm bé ngủ

Bà nội ôm bé ru ngủ miết—- hậu quả giờ bé ngủ phải ôm ru mới chịu ngủ.. bà cứ bế riết quen tật, giờ hở tí là bé đòi bế.

0 23

Thảo luận

Bé mình cũng vậy.. Khổ mấy người xưa
06/24/2019 20:06 Trả lời
Đó là điều khổ nhất với mình bây giờ đó m, cứ đòi ôm thôi
06/24/2019 19:06 Trả lời
Giong be minh gan 6thang van phai bế moi ngu bo xuong la thuc
06/24/2019 19:06 Trả lời
Thiệt k hiểu mấy bà bộ khi xưa cực khổ k đã s mà jo tập cho cháu như z khổ thân mình rồi khổ nhất là mẹ bé
06/24/2019 15:06 Trả lời
Kim Kim(Mẹ Shin) cháu đích tôn nên khoái ôm ấp lắm,, tới lúc mà ôm nó ko chịu ngủ ak, bà trả cho mẹ nói nó đòi bú.. làm mình ru nó mắc mệt lun
Ẩn danh mình đây cug cháu đầu đích tôn,luc truoc trog thang ba nội cug định tập cho thói ôm ấp nhưng mình kiên quyết k chịu nè m,bị ôm có vài hôm mà bé đòi mình bực lắm bảo k dc,cug may bà nge k thi cug khổ
Giống bé nhà e hồi trước thả xuống hồi ngủ từ ngày bà nội vào chơi giờ cứ phải vừa đi dong vừa rung vừa hát mệt hết hơi anh mới ngủ
06/24/2019 15:06 Trả lời
Ôm miết nên nó quen giờ cứ phải ôm rồi ru
Mình cũng zị chán vãi
06/24/2019 15:06 Trả lời
Bé nhà mom mấy tháng rồi? Bé nhà em từ lúc 3 tháng cũng là nội ôm võng ngủ nhưng mà tới giờ bé vẫn không quen đòi á. Ru thì ngủ không thì ở giường ngủ vẫn đc nè
06/24/2019 15:06 Trả lời
Ẩn danh híc khổ mom thui. Giờ bé quen tập sửa lại khó lắm luôn
Mờ Hátttt chắc sửa ko nổi rùi, thành thói quen rùi
Bé mình bà ngoại cũng bế miết tiết quen.. lúc nào cũng phải ôm vào lòng mới ngủ... đặt xuống giường 1 cái là tỉnh
06/24/2019 15:06 Trả lời
Giống mình..bà ngủ cứ cho gối đầu tay h ra mẹ k chịu nằm 1 minh á m
06/24/2019 15:06 Trả lời
Đấy bữa cứ cho bé gối đầu tay bà đó, mình góp ý thì lại nói như vậy nó mới chịu ngủ.. đúng chán thật chứ
Ẩn danh mình cũng thế.nói thì lại bảo là mnhf k pit gì..n đòi phải thế..mình thì chỉ muốn cho bé tự ngủ cho quen thôi
Bị bà nội tập giờ khổ rồi mom nhỉ
06/24/2019 14:06 Trả lời
Đến khổ.. lúc ở bệnh viện là ôm ngủ, xong về nhà là ngồi bế lên lắc rung cho ngủ, xong giờ là đi đi lại lại, rồi ngồi ôm đưa võng .. đến khổ chưa