Tủi thân

Mình vừa đi sinh về các mom ạ. Hnay đc ra viện. Về nhà thì taxi chỉ dừng ngoài ngõ thôi. Mẹ đẻ mình đưa mình và con từ viện về. Đến nhà thì ck và mẹ ck ra đón. Cảm giác mẹ ck chỉ chăm chăm đến bế cháu đi thật nhanh về nhà. Ck thì xách đồ vội vàng theo mẹ ck đi trc. Mình thì đau vết mổ, nên đi chậm tụt lại phía sau. Mẹ đẻ mình đi bên cạnh mà ngân ngấn nước mắt, tủi thân thay cả mình. Mình thấy mẹ nước mắt lưng tròng. Mình cũng thấy tủi. Phận làm dâu con sinh con cho gia đình nhà ck. Chịu bao đau đớn. Về nhà còn chẳng biết mình ở đâu. Đi lại đau thế nào. Cảm thấy tủi thân thực sự ...

2 37

Thảo luận

Chuyện bình thường, các mom đừng suy nghĩ nhiều mà trách mẹ chồng. Thử nghĩ sau này các mom làm má ck thì có như vậy k? Má ck k phải là má đẻ nên k thân thiết như má đẻ. Vì má ck nghĩ mom đã có mẹ ruột dắt đi bên cạnh+ chăm sóc rồi nên bà ẵm cháu.Còn ck thì phải xách đồ nặng vào nhà chứ chẳng lẽ bạn muốn ck dắt bạn đi để mẹ ruột bạn xách đồ lỉnh kỉnh về à? Bạn nhớ lại xem ở viện và sau khi vè nhà thì ck bạn có chăm sóc bạn và con thời gian ở cữ k sẽ hiểu rõ ck bạn hơn nè.
06/26/2019 05:06 Trả lời
Mom nói đúng nè. Nhưng lúc đó k tránh đc cảm giác tủi thân. Bt thì Ck mình cũng chăm 2 mẹ con mình lắm.
Gap may mom hien gap mình nói ông bà xưa nói khong sai khác máu tanh lòng nói thẳng vào mat luon ở khong duoc bỏ chu khong nhu hoi xưa le thuoc
06/26/2019 04:06 Trả lời
E cũng vậy m à,e đẻ ck e chưa về kịp,mẹ đẻ với mẹ ck e đưa e đi đẻ,đẻ xong mẹ ck e lo bế cháu k biết e tn luôn,còn 1 mh e với mẹ đẻ e dìu nhau về phòng thôi.ôi cảm giác nó tủi thân dễ sợ,lúc về nhà cũng vậy e đau về rạch tsm nên đi chaajm lại phía sau cùng,đau đớn lắm mắt thì rungw2 nước mắt nhung mồm thì vẫn cứ phải cười,cảm giác như e đẻ còn k đau bằng cảm giác bị bỏ rơi,có con rồi mới biết mẹ đẻ mh mệt mỏi các m ạntn
06/25/2019 22:06 Trả lời
Mới sinh phải vui vẻ lên mom! Phận đàn bà kiếp đẻ thuê mà.hi
06/25/2019 22:06 Trả lời
Khác máu tanh lòng thui mom ơi, suy nghĩ nhiều làm j cho cực. E ms đe ra bà ôm cháu khư khư xong oy nắn chân nắn tay cho con bé e chả y kiến j nhưng tức cái câu bà ns , bà nắn chân cho con để ít nữa chân giống cô ánh nhé ( con gái bà y).chân giống cô ánh ms gọi la chân chứ giống chân mẹ may xấu bo xư.
06/25/2019 22:06 Trả lời
Mẹ ck ẳm cháu đi nhanh vào nhà thì k sao có thể hiểu. Nhưng ck xách đồ đi nhanh theo luôn k ngó ngàng tới mom thì tủi thân thật sự.e củng sắp sinh rồi, k bjk sinh xong sẽ nhận đc nụ cười hp hay cả đống ngổn ngang buồn tủi đây....
06/25/2019 13:06 Trả lời
Cố đi mom. Nhưng ck mom vậy phải ns. Có j mắng luôn. K qtam vk. Thấy bà ngoại đỡ chí ít cũng ra đỡ vk cái. Ns cho lão biết chứ để nghĩ xong k tốt đâu
06/25/2019 13:06 Trả lời
Phận đàn bà khổ lắm, bởi vậy k phải kỳ thị nhưng sinh con trai ra cuộc sống nó dễ dàng hơn chứ con gái tội nó hix
06/24/2019 20:06 Trả lời
Mình mong con mình sinh ra k khổ như mình
Hix,thương m v,chả hiểu mẹ ck vs thằng ck nghĩ j,
06/24/2019 20:06 Trả lời
Hi.. y tá bồng con mình ra khỏi pòng mổ mà mẹ ck mình chỉ chực tới ẳm cháu..Hết chê cháu nhỏ rồi mở khăn quấn ra xem trym hay bỉm. Chỉ có ba mẹ mình là trông ngóng con gái giờ ra sao
06/24/2019 20:06 Trả lời
Đúng rồi mom ạ. Chỉ có bố mẹ mình thương mình thôi8