Nghén

Ôi. Mấy ngày đầu biết có thai mình thấy mình ăn mạnh lắm mấy m à. Nghĩ thầm trong bụng là ôi dào khỏe quá ko nghén ko sao cả. Khỏe rồi. Rổi từ khi đi siêu âm biết đc bé đc hơn tháng rưỡi là nghén tới tận h. Ăn uống ko đc gì cả, ngửi gì cũng mắc ói. Lại thêm tự dưng sợ cơm hẳn ra. Nói chung ko ăn uống gì đc. Chóng mặt, mệt thì thôi khỏi bàn. Ngủ cũng ko đc luôn huhu. Có m nào v ko!

0 17

Thảo luận

Y mình, ăn k ngon, ngủ k đc luôn
06/25/2019 19:06 Trả lời
Hơizzz. Khổ hé m! Nhưng vì con!
Chắc áp lực tâm lý. Cố lên Mom. Cảm giác nghén là mệt mỏi nhất.
06/24/2019 22:06 Trả lời
Cảm ơn m ❤
Lúc M chưa bit có bé, ăn gì cũng ngon và đói bụng lắm lun, rồi khi có bé dc hơn thag là ăn ko ngon, buồn nôn, nhức đầu , hoa mắt , có uống sắt mà ko đỡ, ko bjt bổ sung gi ko? Mom có uống thêm gi ko
06/24/2019 18:06 Trả lời
Mình tạm thời chưa uống thêm gì hết mom. Đợi khám hỏi bác sĩ xem sao
Thì tầm 7tuan trở lên mới biết nghén mom ơi gán đi nếu nghén ít tầm 12w là hết
06/24/2019 18:06 Trả lời
Mình mới vào cũng thấy khỏe lắm. K sao cả k biết có giống mom ko. Lo quá
06/24/2019 18:06 Trả lời
Chúc m thai kì khỏe mạnh nha
Kỳ Hân cảm ơn mom
mom giống e, nay dk tháng rưỡi mới bắt đầu, nghĩ thấy sợ quá đi ạ.
06/24/2019 17:06 Trả lời
Sợ lắm m ạ!
Ai bầu nghén chẳng vậy mom. Tùy người nghén nhiều, nghén ít
06/24/2019 17:06 Trả lời
Kỳ Hân qua 3tháng đầu sẽ đỡ dần. Còn giờ thì sống chung với lũ thôi
Trinhgi🐭 vâng. Cảm ơn m!