Đàn ông đến từ sao Hoả, đàn bà đến từ sao Kim

Các m đã đọc cuốn sách này chưa? Em đang ở trong những năm tháng rối ren trong cuộc tình, khi tình yêu cuồng nhiệt qua đi tính đến chuyện kết hôn thì em lại xem xét lại người yêu của mình, câu chuyện có vẻ ngược đời nhưng là sự thật. Em đòi hỏi, em cầu toàn, em muốn người ấy trở thành mẫu người em muốn. Thực ra điều em muốn ko phải cao siêu gì lắm, em chỉ muốn anh chỉn chu hơn khi ra ngoài, đi họp. Em muốn anh nói nhiều hơn với người thân của em, tính anh ít nói nếu ko phải bạn bè hoặc là em, nên người thân em ko đánh giá cao. Em muốn anh ko gác chân trên ghế ở nơi công cộng. Em muốn anh ngáp che miệng. Em muốn anh đi đường phải nhớ hướng, đừng hỏi em suốt dù đường về nhà em đã chỉ biết bao lần. Em muốn anh về nhà nhiều hơn để thăm ba má. Em muốn anh gặp ai đừng cứ nt cho em.... Em muốn anh chỉn chu Em biết em hơi quá đáng, nhưng vì mình chỉ có được chọn 1 người, người ta nói ko nên thay đổi người mình yêu vì sẽ làm cho ngta ngột ngạt, chán bỏ, ko thoải mái. Nhưng em đang trở nên như vậy các m ạ. Tất cả cũng vì muốn ng yêu mình được đánh giá cao hơn trước mặt mn thôi. Các tật xấu hay điểm yếu nào của anh ấy em đều góp ý chỉ ra và yêu cầu thay đổi hết. Dạo này em bế tắc, nhưng em tình cờ đọc được review về cuốn sách này, đàn ông đàn bà căn bản khác nhau, và KO AI HOÀN HẢO CẢ, quan trọng là anh ấy lắng nghe và biết thay đổi vì mình để cả hai trở nên tốt hơn. Các m có thay đổi người bên cạnh mình ko??!

2 40

Thảo luận

K ai hoàn hảo cả nha m, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chỉ là thay đổi chút thôi
08/19/2019 00:08 Trả lời
Vâng m, anh ý vừa mua tặng e cuốn sách kia nè m
Đọc đi và đọc chậm thôi bạn nhé, để có thể ngấm hết ý của tác giả. Nếu bạn cảm nhận dc và đúng ý tác giả truyền tải, bạn sẽ biết cách làm thế nào để thay đổi ng bên cạnh trở nên tốt hơn. Tuy nhiên trước tiên b phải biết chấp nhận những điều mà b k thích ở đối phương, bạn phải hiểu rằng chính bản thân bạn cũng khó tránh khỏi những tật xấu (mà có thể bạn k biết). Nên hãy học cách thông cảm, học cách nhìn nhiều hơn vào những điểm tốt của đối phương
08/16/2019 22:08 Trả lời
Thanks m, khi em trăn trở về những điều này có nghĩa là em cũng đang học cách chấp nhận, em sẽ mua và đọc thật chậm
Thực ra mình cũng từng như bạn, mong muốn người yêu hoàn hảo hơn, yêu cầu anh ấy thay đổi để tốt hơn. Nhưng thực sự là rất khó để bản thân thay đổi 1 thói quen hay 1 hành vi nào đó nếu thực sự không gặp cú shock lớn. Rồi thì mình cũng khiến anh ấy trở nên mệt mỏi mà trở thành người yêu cũ của mình! Giờ thì mình gặp chồng mình. Chồng mình cũng không hoàn hảo, không chỉn chu, nhưng mình học cách chấp nhận và không đòi hỏi ở chồng quá nhiều, chỉ cần anh ấy không vượt quá giới hạn về mặt đạo đức, lối sống, thì tất cả những chuyện còn lại mình đều cho là chuyện nhỏ. Càm ràm khiến phụ nữ già nua và đẩy người đàn ông của mình ngày càng rời xa mình. Bạn nên suy nghĩ lại về bản thân và về mối quan hệ của mình nhé, cái nào không quá quan trọng thì đừng bận tâm đến :)
08/16/2019 18:08 Trả lời
Ẩn danh Mình nghĩ bạn có thể tìm thêm những điểm tốt của người yêu mà khiến bạn tôn trọng anh ấy, và tập trung khen ngợi vào những điểm tốt này. Khi đó bạn sẽ không còn để ý nhiều đến những điểm thiếu sót kia nữa. Lạc quan hơn thì bạn có thể tìm thấy ưu điểm trong những khuyết điểm mà bạn đang muốn người yêu thay đổi, để thấy rằng nếu nhìn ở khía cạnh khác thì nó cũng tốt mà, không thay đổi cũng chả sao. Ví dụ: anh ấy ít nói với người lạ, trừ bạn bè hoặc người thân thì mình đỡ lo ra đường anh ấy quảng giao nhiều quá thành ra không hay, khi nào thân rồi thì cái này không thành vấn đề, đúng không nè?!! Hoặc là anh ấy đi không nhớ đường thì phương án là đã có google maps, chỉ cần anh ấy chạy xe cẩn thận, đảm bảo an toàn là tốt rồi, chứ mù đường là bệnh kinh niên nhiều người mắc phải lắm, hihi. Chúc bạn luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nhé!
Zia thanks m nhiều nha, mình cũng hơi buồn tí thôi, do mình vẫn muốn có một any giỏi dang xí để mình đỡ vất vả, hoặc có any giỏi giao tiếp tí thì mình cũng hãnh diện với mn. Nhưng xét điểm tốt anh vẫn nhiều hơn, quan trọng là yêu mình a, nên cố nè m, tks m nhìu nhìu ❤️
Chẳng có ai là hoàn hảo cả, ngay bản thân mình cũng thế, quan trọng là mình biết chấp nhận m à, chấp nhận những cái tốt và cả những cái k tốt, nếu ko thể chấp nhận đc đối phương thì cuộc sống sẽ trở nên ngột ngạt lắm, với cả bản tính mỗi con người ko phải thay đổi là thay đổi đc, hoặc giả như thay đổi rồi ta lại thấy đấy lại chẳng giống người mà ta từng thương.
08/16/2019 17:08 Trả lời
Do em yêu xa m a, hằng ngày nc qua đt ko xem ngta sống ntn vs mn, nên những lần về đi ăn đi gặp bạn bè chung e mới thấy cách ảnh giao tiếp vs mn, cách sống, lúc đó e hơi buồn, cũng sn cách nói sao cho khéo, đời chả ai hoàn hảo, vẫn sợ mình làm lố qá, nhưng ko đc thì mình hơi bực bội
Đàn ông khi chưa có vk thì thường vậy e à, cưới về như để mình quan tâm, chăm sóc hay sao ý. Ck mình cũng có tật xấu như ng iu e nè. Quần áo vk ko ủi là cứ đồ nhăn mà mặc; giầy, xe đi mưa ko nhắc là ko lau, rửa. Gặp họ hàng bên vk thì cứ cầm đt bấm, biết là vì công việc nhưng có khi hắn cũng lướt fb zalo coi tức ko. Chuyện ở nhà là mình lo tất, còn ko tự kêu thợ, đợi ck là chắc cóc mọc râu. Thế nên nếu e chấp nhận đc thì tiến tới, còn ko thì nên dừng lại và suy nghĩ kỹ.
08/16/2019 12:08 Trả lời
Đúng rồi, nhiều lúc thấy thương lắm, nhiều lúc mắc nhắc nhở mệt lắm. Lúc trc ko chịu xã giao, bây giờ xã giao nhiều thì mắc lo.
Yuna Ljng ng giỏi giao tiếp thì cũng sợ, mà giao tiếp yếu thì thua thiệt trong cv và cs đó m
Mom có nghe câu này chưa :" Người yêu mình, nếu ngta biết mình thích cái gì, lập tức ngta sẽ tự động trở thành cái đó" nên nếu ny mom thật sự thương m thì ngta sẽ tự để ý và tự thay đổi không cần m phải nhắc đâu
08/16/2019 10:08 Trả lời
Dạ em đang cố, khoản thương em vì em thì em ko sn gì đâu, ảnh thương em mà hơi lố á, cứ tặng hoa quà, rảnh là gọi, gọi ko đc thì gọi tới khi nào đc thì thôi, tụi em yêu xa á, nhưng tính em hơi để ý nên lúc đi với nhau em hay nhắc anh thay đổi vài tật và thói quen cá nhân á. E nghĩ mấy cái đó nên thay đổi, em ko biết em có làm lố ko
Cái gì cần thì nên thay đổi. Như ko biết lo cho vk con, còn ham vui. Nhưng nếu như có 1 vài sở thích chính đáng thì ko nên bắt họ bỏ làm j. Từ đầu mình xđịnh chỉ quen trai hơn tuổi. Bằng tuổi cũng ko muốn. Nhưng khi gặp ck, biết a nhỏ hơn nhưng khi đó tcảm nó lướt hết, chấp nhận yêu r cưới luôn.
08/16/2019 10:08 Trả lời
Ẩn danh chủ yếu bù trừ cho nhau r sống thôi. Mỗi ng 1 tính,
Khói Trắng Ảo vâng m, do ảnh yếu luôn trong khoản ấy nên em hơi bực thêm á, sợ con cái sau này
Theo quan điểm của mình, trước khi mình đòi hỏi, yêu cầu hay cầu toàn người ta thì trước tiên hãy xem xét lại bản thân mình. Mình đã là người hoàn hảo chưa mà yêu cầu ng khác như vậy. Nếu bản thân mình chưa hoàn hảo thì 2 người hãy bù đắp những khuyết điểm để cải thiện tốt hơn, sẽ trở thành cặp đôi cùng tiến.
08/16/2019 10:08 Trả lời
Tất nhiên em ko hoàn hảo m a, nhưng là phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng cần có chỗ dựa vào, nhưng em thấy anh ko đủ mạnh mẽ bản lĩnh đàn ông, đó là điều em muốn anh thay đổi, đường sá, quán ăn, giao tiếp em đều hơn anh nên em buồn a
Lúc trước mình cũng có suy nghĩ như m, iu fải ông ck wá nhiều khuyết điểm. Nhưng đến lúc m nhận thấy t/y nó lớn tới mức mình có thể chấp nhận & bỏ wa những khuyết điểm của ngta và mình cũng ko thể thay đổi hoàn toàn người mình thương đc. Chủ yếu là ngta biết vì m, vì tương lai 2 đứa mà phấn đấu là okie r! Đừng gò bó quá, tức nước thì vỡ bờ! Bây giờ cưới nhau có con r, thỉnh thoảng vẫn chán nhưng có chuyện lâu lâu chửi nhau cũng vui [2]
08/16/2019 10:08 Trả lời
Ẩn danh y như mình m ah! Mình cầu toàn nên lúc nào người giận dỗi cũng là m, còn ổng thì xởi lởi sao cũng được! Nên cứ điệp khúc người giận người dỗ làm tới. Đi tới hôn nhân sẽ còn vỡ mộng nhiều thứ nữa, đặc biệt là yêu xa ít đc tiếp xúc nhau nhiều, m nên chuẩn bị tâm lý vững vàng trước m nha![19]
Kunnie vâng, yêu xa từ đầu chỉ nhìn qua đt chứ ko thấy cách họ sống ở ngoài, nên khi gặp nhau em hay bực bội, với em thì ảnh tốt như thường nhưng với ng khác và phong cách sống ở ngoài nhiều cái nó hơi bực, nên em giận dỗi, nói hoài a
Hay, iu những khuyết điểm của họ m ak..vốn vĩ k ai là hoàn hảo cả ngay chjh m cũg thế nhưg m k nhjn thấy chj nhjn thấy của ng khác..đừng ép họ nhju wa hãy để họ thoải mái sống thật với con họ..nếu m đòi hỏi nhju wa hon e cảm thấy ngột ngạo sẽ rời bỏ m đó..
08/16/2019 09:08 Trả lời
Vội lm j con gái 30lập gđ cũg đâu muộn đâu m.trog khj đó mjh lm chủ kjh tế có j mjh phải lo..mjh cũg mới lâph gd năm 28 nak m
Lê Hằng đúng m, tụi e đang tính sang năm, ko bik có phải e bị khủng hoảng tiền hôn nhân ko, haizzzz lo sợ cs hôn nhân