Nyc thương nhất chia tay rồi vẫn là bạn thân
Có mom nào như mình ko mối tình đầu yêu nhau hơn 1 năm thì chia tay ko lý do
Nhưng vẫn giữ ll a ấy luôn gọi đt hỏi thăm luôn quan tâm đến mình nhưng là bạn 1 năm a ấy lại mất vì ung thư phổi.
Ng thứ 2 chưa tròn 1 năm chia tay vì a ấy cấm sừng nhưng lại ko ghét đc a ta cuối cùng là trĩ kĩ của nhau.
Ng thứ 3 2 năm yêu nhau cũng là ng đầu tiên trao thân gửi phận cuối cùng a ta bỏ mình để theo gái giàu nhưng ko hề ll với nhau
Tới bây giờ mình lấy ck đc 1 năm thì li hôn vì ck có gái trong khi mình bầu 2 tháng.
Giờ 1 mình tủi thân nhưng lại đc nyc quan tâm ln nt hỏi thăm lễ đc nghi làm là xuống thăm mình còn mua cả sữa bầu cho uống trong khi ba đứa bé ko hề quan tâm
Còn nyc mà theo gái thì dặn mình tới lúc sinh nhớ gọi a để a ta đc chăm sốc ở bv vì ko muốn mình là ng cô đơn ở bv.
Nghỉ lại ct rồi tc cũng ko còn nhưng vẫn duyên với nhau.
0 3
Thảo luận