Mẹ chồng
Chuyện của em khá là dài dòng, các mom ráng đọc giúp em nha.
Chuyện là như vầy. Em đang học đh năm cuối thì có bầu nên cưới. Quê Ck ở Nam Định, cưới xong 2 vck ở nhà vài ngày rồi lên Hà Nội, trước khi đi em cĩng xin phép đàng hoàng, và được bố mẹ chồng đồng ý. Đến lúc lên được tầm nửa tháng, mẹ chồng liên tục gọi điện kêu em về quê cơm nước cho bà các thứ, em không về, chỉ bảo mẹ hỏi ý Ck con...Đến lúc gần đẻ, bà gọi kêu em về đẻ ở quê để bà chăm (lúc lên Hà Nội em cũng xin đẻ trên Hà Nội để còn đi học lại rổi, và đã được đồng ý), em nhất định không về, kêu con đẻ trên này rồi còn đi học lại. Bố Ck thì chỉ cho bà lên chăm em 1 tháng, em bảo Mẹ cứ ở nhà, khi nào con đi học thì mẹ lên trông cháu. Bà không nghe, gần đẻ hôm nào bả cũng điện hỏi đẻ chưa để lên... Cuối cùng hôm đẻ bả lên. Đẻ xong thì còn yếu, mệt, con em lại viêm ruột rồi rối loạn tiêu hoá, phải nằm lồng kính, bả cứ liên tục kêu cháu bé, rồi mẹ nó không chịu ăn nên con mới bé, rồi nó đẻ lâu bị sặc ối nên mới bị như thế, bla..bla... Xong nửa đêm ngủ bà nằm bên cạnh cứ tội thằng bố nó thức trông con, gầy mòn, rồi nhà cửa vườn tược chó mèo.... (Chị dâu em lên trông bé, chứ Ck em ngày đi làm, tối về chỉ đổi trông 1 tẹo thôi). Mới đẻ xong mà suốt ngày bị nghe như thế thì ai chả muốn điên, em chỉ biết im lặng và không nói gì. Cuối cùng bà đi kể là "Nó cả ngày không nói câu gì, cứ lừ lừ, hỏi không thèm nói"
Đỉnh điểm đến hôm được xuất viện, bả cứ nằng nặc đòi giấy tạm ứng tiền viện để bà đi trả đồ, em bảo để lát Ck em đi chứ bà không biết lối lại mất công, nhưng bà nhất quyết đòi, em bực quá mới kêu "Mẹ từ từ để con tìm đã", xong bả kêu là "Tao nói thế mà mày cũng gắt", em mới bảo "Con nói vậy có gì mà Mẹ kêu gắt"...Lúc ra xe về bà đòi bế cháu, bắt em xách đồ, em không xách, em bảo "Con phải bế con bé rồi, không xách được, Mẹ xách hộ con" thế là mặt bả xị ra...
Về đến phòng trọ, bả nói luôn với Ck em là mai bả về quê (Bắt em về mấy lần nhưng em không chịu về). Sáng hôm sau, Ck em đi mua bún cá về cho em, bả kêu em không được ăn bún cá, bả đi mua phở bò về cho em. Em mới hỏi "bún với phở khác nhau hả Mẹ" (thật sự em không biết thật, chỉ nghĩ 2cái như nhau, chỉ khác hình dáng thôi), vậy là bả đi kể với người ta là "nó làm như tôi không cho nó ăn không bằng mà nói vậy" (em vẫn ăn phở bò bà mua nhé), xong bà bắt xe về quê, về đến nơi bả gọi điện cho Ck em kêu là KHÔNG BAO GIỜ BÀ LÊN NỮA. Rồi đi kể xấu em, để 1 bà dì của Ck em gọi lên kêu em phải xin lỗi mẹ Ck ngay... Em cũng gọi điện về xin lỗi các thứ, cũng bảo sau này có gì không vừa ý Mẹ cứ nói với con, con rút kinh nghiệm,.......
Xong xuôi êm đẹp. Vậy mà ở quê bà vẫn đi nói xấu em, ông anh bên nhà Ck lên trêu là "Bà đang đi khoe con dâu khắp làng kìa", muối cả mặt..
Rồi em ở trọ, cơm nước không ai lo, Ck em còn đi làm, chị dâu mới kêu em về nhà, em cũng nghĩ thì thôi giờ không ai chăm cho, về nhà để Ck còn đi làm, mà Ck đi làm lại gần hơn nữa, lại đỡ được 1 khoản thuê trọ, em chịu khó sau đi học xa 1 chút cũng được. Vậy là 2 vck quyết định về nhà em, em cũng bảo Ck là gọi bảo Mẹ đi, không sau này Mẹ lại trách, em cứ nghĩ gọi rồi nên không hỏi lại... Đến hôm bà chị bên Ck xuống thăm, biết em về nhà, về nói cho mẹ Ck em biết, vậy là bả gọi cho Ck em kêu là bảo về nội không về giờ lại chạy về ngoại, rồi là không biết dạy vợ các thứ..... Bà vẫn gọi cho em bình thường nhé, em cũng nghe máy, hoặc không nghe được thì khi nào cầm đt em gọi lại luôn. Có mỗi 1 hôm em đang bận dỗ con, mà Ck em đang ngồi đấy, em thấy có đt thì em bảo Ck là "Mẹ gọi, anh nghe đi", Ck em ra ngoài nghe, nói gì thì em không biết. Từ ngày ấy bà không gọi cho em 1 cuộc đt nào nữa, chỉ gọi cho Ck em.
Đến hôm nay, bả gọi lên, em vô tình ngồi bên cạnh nghe được vài câu, bả kêu em coi thường bả, rồi kêu Ck em dạy lại vợ các thứ.... Em mới hỏi Ck em là em làm gì mà phải dạy, bảo em xin lỗi em cũng đi xin lỗi, mà toàn bộ sự việc anh cũng chứng kiến, em làm cái gì... Ck em bảo bà kêu bả gọi đt mà em không nghe các thứ. Em mới bảo từ ngày đưa đt cho anh nghe Mẹ không gọi cho em 1 cuộc nào, còn trước đó bà gọi lần nào em đều nghe, không nghe được thì sau em gọi lại, lịch sử cuộc gọi vẫn còn kia.....
Em thật sự chán cái bà mẹ Ck này lắm rồi, đây là chưa ở chung, ở chung rồi không biết còn gì nữa. Giờ bực không muốn về quê Ck luôn ấy. Các mom cho em hỏi nên làm gì bây giờ.
10 316
Thảo luận