Mong con
Em buồn quá. Chẳng muốn làm gì nữa. Chứ tới ckk là mong ngon. Rồi thứ gì đến cũng đến buồn có khóc có. Trông ngóng mỏi mòn. Cứ tự an ủi bản thân. E đốt lộ tuyến laze đến nay đã 3 lần rồi. Ngày đốt gần đây nhất là 22.08. Kiêng 1 tháng bắt đầu thả lại. Và giờ vẫn chưa có. Buồn bã đến não lòng. Kinh e đều. Tinh trùng ck e bình thường. E k bik phải làm gì. Đốt 3 lần tự thân bắt xe ra vô sài gòn khám chữa bệnh. Giờ e kiệt sức vs tiền bạc rồi. Các mom cho e lời khuyên vs. E lấy ck gần 3 năm rồi. E thấy thương ck e quá. Thương 3 mẹ e quá.
1 14
Thảo luận