Câu chuyện dài tập

Ngày vào cấp 3 e và a( ck e hiện tại) biết nhau. Hai đứa học cùng lớp ngày đấy e cũng ấn tượng về a vì a nhìn trông gầy gò mà lại loắt choắt tính lại nhây.ko biết a có ấn tượng e k nữa.e là đứa mà ở lớp rất hay bị các bạn trêu chọc gán ghép tán tỉnh .Học hết 1 năm lớp 10 hai đứa chỉ nói chuyện qua lại rất ít. Sang lớp 11 a bắt đầu tán tỉnh r😂 rồi e cung bắt đầu siêu lòng 2 đứa bắt đầu 1 mối quan hệ mới gọi là tình yêu tuổi học trò (Có ai đã yêu thời học sinh chưa ạ. Người ta nói tình yêu học trò là đẹp nhất.e thấy đúng đấy ạ kiểu hồn nhiên vô tư lắm ạ) yêu nhau năm lớp 11 đến cuối năm lớp 12 trong những ngày tháng đấy cũng có lúc giận hờn vu vơ các thứ rồi cứ chuyện này qua chuyện kia đến rồi sóng gió nào cũng sẽ qua gần như là mọi chuyện yên ổn lắm. Đột nhiên 1 ngày k hiểu lí do gì buổi tối vẫn như thuờng lệ 2 đứa sẽ nói chuyện rồi học bài nhưng hôm nay khác a nhắn tin và ns rằng " mình chia tay nhé" ( như sét đánh ngang tai các m ạ e k hiểu chuyện j xảy ra luôn) đọc xong tin nhắn e k trả lời cũng k nói j hết xong còn goi rất nhiều cuộc điện thoại e cũng k nghe. biết tính e hay khóc a còn nhắn tin dặn dò là k được khóc đâu đấy ( nghe mà tức vđ) buổi tối hôm đấy e cũng k khóc e cũng kb sao mình lại k hề khóc. Sáng hôm sau lại đi học bình thường xong 2 đứa còn ngồi cùng bàn nữa chứ. Đến vẫn như thường làm bài tập rồi ngồi học đàng hoàng. Mấy tối sau đấy cũng nhắn tin e hỏi thăm các thứ.Nhưng nói chung là e cũng kiên quyết k nghe j hết. Rồi cứ thế 2 đứa k chơi với nhau nữa đến ngày ra trường ( cảnh làm bạn xong thành ny thì còn được chứ ny xong làm bạn k đc 2 đứa về sau k ai nc ms ai cả 😆😆) đến khoảng 1 năm sau đấy a lại nhắn tin kiểu hỏi thăm quan tâm lắm còn hỏi lí do tại sao ngày đấy lại ra đi như thế kiên quyết như thế e k ns j cả. Ngày đấy a rất nhây và lì lợm ngày nào a cũng nhắn tin xong gọi điện. Gọi e k nghe gọi bằng nghe thì thôi. Kể cả nghe xong chửi nhau cũng được luôn. Sau khoảng vài ngày nói chuyện thì e k nc nữa còn a thì vẫn nt và gọi rồi kiểu ngỏ lời muốn quay lại nhưng e k đồng ý (e thì nói thật là vẫn còn yêu nhiều lắm nhưng mà làm bộ kiêu) sau 1 thời gian a lại chán k nt hay gọi nữa xong khoảng vài tháng sau a lại nt gọi điện như bận trước chưa thấy 1 ai lì như thế cả. Lần này e cũng k xi nhê j vẫn kệ. Đến tết năm ngoái e chính thức bị lừa.đêm giao thừa gọi điện rủ e đi chơi nói là đi vs lớp nhiều đứa đi lắm thế là e châp nhận đi. Thế thôi đi k có 1 ai ngoài 3 4 thằng bạn vớ vẩn. Thế là e đòi về nhưng k đc. Lai e cả 1 buôi tối hôm đấy đi lòng vòng rồi đi xem pháo hoa.cả cái tết cũng chịu khó chơi vs e cũng chịu khó quan tâm gọi điện hỏi thăm.Đến qua tết khoảng 3 tháng kb sao hắn lại ngỏ lời e thì cũng kb sao lại đồng ý. Thế là 2 đứa lại quay lại yêu nhau. Yêu nhau đến cuối năm thì cưới 2 đứa đã về chung 1 nhà hiện tại thì đang có 1 bé 3m r ạ. Câu chuyện 2 đứa e n dài tập kinh khủng vậy đó. Các m thử viết câu chuyện của các m đi ạ

2 1

Thảo luận

Mình mà viết chuyện của mình ra đây thì chắc đóng thành sách mất, haha m vs ck yêu nhau bn năm thế, và giờ m bn tuổi rồi
10/25/2019 00:10 Trả lời