Thương

Có bầu nhưng vẫn quan hệ bình thường đến lúc sịnh, giờ sinh được 2 tháng, mình ở cữ nhà ngoại. Ck cũng ít lên ở lại vì bận việc. Hôm qua con đi tiêm về, ông lên ở để có gì phụ chăm,trộm vía e ngoan. Tối nằm biết ông bí bách lắm, loay hoay mãi, mà mình thì còn ám ảnh vụ rạch tầng sinh môn vì khá đau. Z là khuya ck nắm tay vk sờ của quý của ông chút, rồi ngủ. Thấy tội các m ạ, chắc nhịn khó chịu lắm rồi

1 12

Thảo luận

:)) may nhà e đẻ mổ, 1 tháng rưỡi đã qhe rồi
10/25/2019 17:10 Trả lời
Mình xong chả ham muốn j m à, thêm chỗ rạch vẫn còn đau m à
Kiêng đc 3th10 thì tốt cho mom thôi. Ko thì mom “ăn kem” cho ck thôi, tội ck
10/25/2019 17:10 Trả lời
Trước kia ăn bt, giờ nghĩ ghê ghê m à, mà chắc tập lại chứ để lâu ông sinh hư thì mợt
Mom làm cho ck bằng miệng ck cũng thích lắm đó, sao mom ko thử. Vợ ck e còn kiêng từ lúc e 22w vì e bị co thắt tử cung
10/25/2019 17:10 Trả lời
Nắng e vẫn phải thường xuyên chiều ck bằng cách đấy đây, từ ngày bầu là e quan hệ ko thấy thoải mái nữa
Phụ nữ mình dù không muốn cũng cố gắng để giữ ck
Ck mình cũng v. Cứ lén vô ôm vk r buồn buồn. Mà ko dá hỏi vk. Mình mới kiêng đc tháng rưỡi.
10/25/2019 17:10 Trả lời
Thấy tội mà chẳng thiết tha j m ạ, đành để ck nhịn thêm vậy