Lời khuyên ( mình đăng dùm nhé )
Em mới 19 tuổi quen 1 anh 25 tuổi
Lúc anh ý làm bên Phường thì có nhậu nhẹt với mấy người cấp trên để lấy lòng , sau thành ra ghiền hay sao đó , giờ đổi chỗ làm cũng đi nhậu với mấy ông sếp chỗ mới , rồi dần dần nhiều hơn , bọn em chỉ gặp được ngày chủ nhật , vậy mà rất rất nhiều lần ông ý nhậu say xĩn rồi ngủ quên luôn và thế là yêu nhau nhà cách chưa đc 13km mà nửa tháng hoặc 1 tháng mới gặp 1 lần , sau đi chơi với em phải lựa chỗ có bán bia uống mới chịu vào , em sợ quá thấy kiểu như bị ghiền luôn rồi ấy mấy chị ạ , mặc dù ông ý rất hiền nhậu vào chỉ ngủ không làm gì ai cả ... mấy chị cho em lời khuyên em có nên tiếp tục quen hay không
( em đã nói về vấn đề hạn chế bia rượu rồi ) cãi nhau lớn có nhỏ có những vẫn vậy thôi !
0 7
Thảo luận