Mở quán cafe.

Tâm sự một chút nhé các chị ơi 😊 Em tốt nghiệp đại học được 1 năm đi làm thì cưới chồng. Về quê ck sinh sống đã được 2 năm, cùng ck ổn định công việc kinh doanh của ck rồi ạ. Công việc ck em thì mỗi tháng tầm 20tr, có thág nhiều thág ít. Em thì ko có cha mẹ, tụi em đag sống vs cha mẹ chồng, mối quan hệ ổn cả và nhờ cha mẹ nên tụi em chỉ lo làm mà thôi. Bây giờ mọi thứ kinh doanh của ck ổn cả và em muốn đi làm cái khác. Em muốn mở 1 quán cafe bình dân ( đúng kiểu bình dân ạ) để bán có thu nhập thêm....mấy ch nghĩ có nên ko ạ? Vk ck em dư cũng hơn 150tr thôi chứ k nhiều, mở quán tầm 50 70tr ổn k cả nhà nhỉ . E thì ham làm nhưng cũng sợ rủi ro nhiều....ko bik trog hội có chị nào đag kinh doanh quán cafe k ạ. 😊

1 3

Thảo luận

quán cf nay khó ăn lắm
10/28/2019 10:10 Trả lời
Nếu nhà có mặc bằng thì nên mở, vừa có thu nhập vừa ở nhà chăm con đc m à.
10/28/2019 10:10 Trả lời
Mở wan cf cũng dc vs dk nhà bạn có sẵn mặt bằng..còn ko co tốt nhất ko nen mở vi rủi ro rất cao nha m
10/28/2019 10:10 Trả lời