Con e 7m thì cũng phát hiện có bầu đây ạ. Lúc đầu vừa thương bé lớn còn nhỉ quá, vừa lo kinh tế hai vợ chồng ( vợ chồng e kinh tế k có, k có ng giúp đỡ chăm con, lúc ấy cv chồng cũng còn k ổn định). E khóc mấy đêm liền nhưng cuối cùng k đành bỏ con. Đều là sinh linh , máu thịt của mình cả. Các con k có lỗi gì nên mình hãy để con được sống Mom ạ. Cha mẹ cố gắng chút vì con. Dù xác định sịn ra sẽ cực kì vất vả.
Được cái vc em lại hoà hợp, chồng cũng đỡ đần chăm con mên mình cũng đỡ tủi. Còn hoàn cảnh gia đình mom thì mình k rõ nên cũng k dám khuyên mom nhiều :) cố gắng suy nghĩ đúng đắn nhé Mom!
Thảo luận