Mình luôn tin rằng trước khi nghĩ rằng cuộc đời mình bất hạnh, sao lại lấy phải ông này, sao lại có con thế này, sao công việc lại thế này,… thì hãy nghĩ trước tới những điều mình có. Mọi người đều phải trải qua khủng hoảng, đặc biệt trong quan hệ vợ chồng và trong quan hệ cha mẹ-con cái. MÌnh không chỉ cho các bạn được cách giải quyết các khủng hoảng, mình cũng không dạy ai sống cả. Mình chỉ đơn giản nghĩ có một điều ai cũng làm được, cần làm và phải làm. Những điều này đơn giản là: - Có lẽ bạn không biết hoặc quên nghĩ đến rằng riêng con cái khoẻ mạnh, vợ chồng khoẻ mạnh đã là một phước lành lớn. Có những gia đình có con tự kỷ hoặc mắc các rối loạn, bệnh về thể chất/tinh thần và họ chỉ ao ước con cái họ được “bình thường” – với bình thường nghĩa là như con của bạn, chạy nhảy, nghịch ngợm, la hét, khóc nhè, đòi hỏi, rồi lại cười tươi, vui vẻ, hoạt bát, nói chuyện, nhìn vào mắt cha mẹ và tò mò. - Con cái của bạn còn có cha/mẹ hoặc đầy đủ cả hai. Đừng quên có những trẻ còn không bao giờ được gặp mặt cha mẹ đẻ của chúng hay có cha hoặc mẹ qua đời từ rất sớm. - Có lẽ bạn quên nhớ ra rằng vào giờ phút bạn có mái nhà để quay về, có thức ăn đầy đủ, có quần áo ấm và một cái giường ấm áp với chăn đệm đầy đủ, có những người trên thế giới này không có nơi để nương thân, không đủ thức ăn để ăn, không còn gia đình, hoặc đã chịu mất mát lớn theo nhiều cách. Nếu chúng ta thiếu sự nhận biết về những gì mình có và biết ơn, chúng ta sẽ thiếu một nguồn sức mạnh to lớn để tiếp tục cuộc sống của mình và để nỗ lực xây dựng, củng cố và yêu thương gia đình của mình. Trước khi vứt đi cái mình có hay trách ông trời không thương mình, hay nhớ xem cuộc sống đã trao cho mình cái gì. Ta không cần phải có IQ cao ngất ngưởng hay là thiên tài với trí thông minh thiên phú để biết ơn. Với mình, một trong những điểm khởi đầu quan trọng và cho tới giờ là biết ơn. Khi mình nhận biết cái đẹp đẽ và quý giá mà mình có, mình mới bắt đầu yêu cuộc sống. Và khi mình yêu cuộc sống thì mình mới nỗ lực tìm hiểu tại sao các khó khăn xuất hiện và giải pháp là gì. Nếu mình chối bỏ cái mình vốn có, mình sẽ sống trong phủ nhận, chán chường và ghét bỏ, và những thứ này luôn luôn kéo mình xuống khiến mình cảm thấy không có nổi sức để đi, để dậy, để sống nữa. Hãy chọn biết ơn. Biết ơn là một phần của yêu thương. Thiếu đi biết ơn, ta sẽ trở nên mù quáng. ——— Nhặt trên FB Phương Đặng thấy hay quá...

6 2

Thảo luận

Bài này quá hay
12/15/2019 02:12 Trả lời
Đôi mhi mình cũng nghĩ tại sao mình lại phải trải qua những đau khổ mà những người cùng trang lứa hay xung quanh quanh chưa bao giờ gặp đau khổ như mình. Nhưng đó chỉ là chốc thoáng qua cái suy nghĩ ích kỉ ấy. Mỗi việc xảy ra dù có lí do hay ko thì cách vượt qua được nó mới khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn.
12/14/2019 22:12 Trả lời