Tôi 30 đã tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc không? Tôi 30 có gì? Không gì cả ngoài đồng lương “bình thường” cho một công việc “bình thường” trong một công ty “bình thường”. Nhưng công việc “bình thường” không phải là không có áp lực, và tôi tự học cách chống chọi, những cuộc khủng hoảng kéo dài tưởng như đánh sập tôi, nhưng rồi lại gượng dậy, bằng chính sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của tuổi 30. Tối về siêng thì tạt qua chợ mua mớ rau mớ cá, quăng vào nồi kiểu gì cũng ra một món "ăn được", mà lười thì úp đại tô mì cho qua bữa. Không có kèo thì nằm ôm điện thoại lên Facebook lướt lướt, chơi vài ba cái game vui mắt hay sấp mặt vào mấy bộ phim hot rần rần trên mạng, có kèo thì hí hửng vác chân chạy ra đường bỏ quên luôn mớ bòng bong trong cái gian phòng chật hẹp. Tôi 30, vẫn ôm nỗi đau xưa cũ, sự trống trải đến cùng cực. Những năm tháng thanh xuân sống vội, rồi rời nhau cũng vội, để rồi tuổi 30 mang đầy những hoài niệm, những tổn thương, những day dứt mà chỉ khẽ chạm vào thôi, tim cũng thấy nhói đau. Tôi 30, đã tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc không? Chỉ là, mỗi người có một thế giới riêng, và thế giới của tôi đã trở nên đơn côi tự lúc nào? 30 tuổi, tôi thực sự muốn gì? 30 tuổi - tiền - tình yêu - mối quan hệ - công việc - địa vị - liệu còn có ý nghĩa? 30 tuổi, tôi cần hạnh phúc – hạnh phúc trong chính suy nghĩ của tôi!

336 223

Thảo luận

Tôi đã 33
05/28/2023 18:05 Trả lời
:()
01/29/2023 00:01 Trả lời
Chào mọi người ạ Chào mọi người ạ Chào mọi người ạ Chào mọi người ạ Chào mọi người ạ Chào mọi người ạ Chào mọi người ạ Chào mọi người ạ
01/28/2023 16:01 Trả lời
vag
12/30/2022 14:12 Trả lời
Vtth
08/10/2022 19:08 Trả lời
Hay
07/31/2022 14:07 Trả lời
:((((
05/19/2022 22:05 Trả lời
Hay
04/11/2022 19:04 Trả lời