Em chỉ là muốn tâm sự vs 1 ng lạ khi ck e k thể chia sẻ & kết nối vs e đc. E chỉ dừng ở mức vậy thôi còn nếu có đi xa hơn thì phải sau khi li dị ck. Nhưng chắc nếu li dị rồi thì cũng chẳng muốn bước vô hôn nhân thêm 1 lần nào nữa nên thôi mọi thứ chỉ dừng lại ở đó là oke rồi!
Nếu như ai lấy ck cũng nghĩ tới ng khác như vậy thì còn ai ở đc với nhau.... Nên biết kiềm chế và ai cũng có ưu khuyết điểm cả thôi. Trong chăn mới biết chăn có giận. Ko ở thì tưởng ngta là tiên. Ở cùng nhau chắc gì đã bằng ck mình bjo.Nếu đàn ông họ cũng như vậy thì trách ai đc. Những ai đứng núi này trông núi nọ thì chỉ khổ thôi
Con người đôi lúc nên biết đủ í.với mình thì k biết ck đã tốt nhất chưa nhưng ck chính là ng hợp vs mình nhất rồi nên mình chưa từng động lòng vs 1 người khác giới nào từ lúc yêu ck cho đến h đã là 10 năm
Ẩn danh hoàn cảnh sẽ k ảnh hưởng đến con người nếu ng đó trong tâm k lung lay.mình tin tưởng vậy.đó là lý do vì sao trong cùng hoàn cảnh mà vẫn có ng này ng kia
Mình toàn cố thôi m. Như gặp ai nhìn ngon hơn ck. Mk sẽ nghĩ ck mk tốt cái này. Ng kia ko bằng ck mk. Nhìn ưu điểm của ck để ko phải phạm sai lầm[2][2] m thử xem hiệu quả lắm
Thảo luận