Chia ly

Những luc như the này sao em muốn ly hôn ck em quá. Em hối hận đã lấy ck em quá. Hôn nhân của em sau 2 năm chưa con cái. Và làm vợ 2 của chồng em, em vẫn yêu ck em . Nhưng khi bươc vao cs hôn nhân thật buồn. Hết yêu chiều , và cũng hết quan tâm. Và các chị em có thể cảm nhận đc hay không khi bố ck chửi em bằng tiếng dân tộc. Mình biết đc nta nói gi mà nghe: luc tiếng kinh thì còn biết. Em nghĩ lại, e thật quá ngu ngốc. Nhưng ly hôn còn khoản nợ đứng tên em lớn quá. E khóc sắp cạn nươc mắt rồi

1 4

Thảo luận

Thuong m quá Cố lên
01/19/2020 22:01 Trả lời
Nợ ai ng đấy đứng tên trả zai j liên quan tới tiền bạc kể cả vk ck cug pải rạch ròi
01/19/2020 22:01 Trả lời
Phụ nữ lấy chồng như đánh bạc vậy
01/19/2020 21:01 Trả lời
Ck mom làm gì mà nợ nần lại đứng tên mom vậy.
01/19/2020 21:01 Trả lời