Em rối lắm các chị ạ :((
Em đang điều trị bệnh bướu cổ mấy năm rồi uống thuốc nói thật cũng ảnh hưởng đến sinh đẻ sau này. Em với ny em cũng yêu nhau được một thời gian và bố mẹ em có hỏi ny về vấn đề tiến xa hơn đến hôn nhân thật sự buồn. Anh ý rất yêu em nhưng rất lo cho tương lai hai đứa sau này k thể có con, còn công việc của cả hai nữa. Em k biết là liệu sau này em có con được không? Mà cũng chẳng có ai muốn cưới một người có bệnh trong người về nhà. Em mệt mỏi quá hôm qua hai đứa nằm ôm nhau khóc cả đêm. Chúng em chắc là k đến được với nhau rồi em phải buông tay cho anh đi tìm một người sau này có thể sinh con cho anh :((((
0 15
Thảo luận