Có mom nào giống mình không.
Ai đời chuyện nhà họ mà cứ bàn tán xôn xao. Chuyện là 2vc mình kế hoạch chưa sinh con, vì công việc của mình chưa sinh con ngay được. Mình chuyển cty mới cách đây 2 năm, ký hợp đồng và bb k sinh con trong thời gian 3 năm, nếu có thì vi phạm hđ, và sau này muốn thăng chức cũng khó. Cưới nhau gần 1 năm rồi, 2 bên nội ngoại chẳng ai xì xào chi hết vì đều biết. Còn mấy mụ hàng xóm, hay mấy thím bà con xa á, cứ hỏi miết. Kêu 2vc nó vô sinh hả, rồi ren k có con đi để khó đẻ, trong khi đó mình mới 26 tuổi....( xin lỗi mấy thím chứ 2vc con đều khỏe mạnh nhé, đi khám hết rồi) chỉ là chưa sinh trong thời gian này thôi. Hôm nay nghỉ phép về đám giỗ mà bực hết sức à. Với mình nghĩ kế hoạch thì kế hoạch chứ nếu có bầu thì vẫn sinh, con cái trời cho mà, lộc cho khi nào nhận khi đó thôi. Điên k tả được, con kiến thành con voi.
5 13
Thảo luận