Em đăng lên đây không phải để hỏi mà chỉ muốn tâm sự thôi các mom ạ.
Nay vc em đi khám hiếm muộn ở Từ Dũ. Bước vào phòng khám gặp 1 mom tái khám lại, bác sĩ hỏi chồng đâu sao không đưa đi, mom ý nói nhỏ nhẹ là chồng em bảo bệnh ai người đó tự đi khám... Tự dưng em bị quặn lòng hẳn các mom ạ.
Dắt chồng qua phòng khám siêu âm nam khoa, lúc đi ra gặp mom khác, bác sĩ chuẩn đoán dị tật bẩm sinh, về bàn bạc lại với gia đình để giải quyết hoặc đi bv khác khám, nhìn cảnh 2vc mom ý ra khỏi phòng khám động viên nhau mà em muốn khóc luôn.
Làm phụ nữa khổ quá các mom nhỉ, lấy chồng là 1 canh bạc thiệt sự ấy 😥 Nhiều khi em hay cảm ơn chồng vì ổng hợp tác chịu đi khám nơi này nơi nọ, chứ nếu không thì không biết hôn nhân tụi em đi về đâu nữa.
29 110
Thảo luận