Tình yêu đã chết. Chưa có con. Nhưng không đủ can đảm để bước qua 1 cuộc hôn nhân. Có ai giống mình không 🙂

1 19

Thảo luận

Cố lên m ơi. Ngồi lại để cùng nhau tìm ra cách giải quyết tốt nhất nhé
08/11/2020 20:08 Trả lời
Vợ chồng em cũng cãi nhau mãi , chồng em có đuổi em 2 lần. Nhưng lúc anh nóng em sẽ k nói hig thêm . Tỉnh rượu rồi liệu hồn với bà 🤣 nhưng nếu có lần thứ 3 thì em sẽ xem sét lại. Nhưng nếu còn tha thứ đc gì thì mom tha thứ , 2 ng cùng nhau nc lại, em sai gì ck nói em sửa liền. Thậm chí em còn suy nghĩ rằng mình chịu đc bao lâu với cuộc sống ntn.
08/10/2020 11:08 Trả lời
Giống e lắm luôn m ah,
08/10/2020 11:08 Trả lời
Vậy tình hình mom sao rồi ạ?
Ẩn danh thề vs m là nhục,nhục như chó ấy
Lý do vì sao vậy mom..thử ngồi nc lại xem sao ak
08/10/2020 11:08 Trả lời
Hai vk ck mom lấy nhau lâu chuae ah?
08/10/2020 11:08 Trả lời
Mình kết hôn gần đc 2 năm mom ạ. Cũng gặp vấn đề mãi chưa có con.
2 bạn lấy nhau bao lâu r?
08/10/2020 11:08 Trả lời
Mình kết hôn gần đc 2 năm mom ạ. Cũng gặp vấn đề mãi chưa có con.
Ẩn danh do chưa có con nên cả 2 mới nghĩ là phải giải thoát cho nhau ah?
2 bạn hãy nói chuyện để tìm ra hướng giải quyết.. đừng quá vội vàng nghĩ đến chia tay bạn ạ. Hôn nhân đến đã khó thì đừng dễ buôn tay
08/10/2020 07:08 Trả lời
Buồn quá
08/10/2020 07:08 Trả lời
Thấy cs mệt mỏi lắm á mom. Hic
Co len m oi
08/10/2020 07:08 Trả lời
E cảm ơn mom. Muốn lạc quan mà cũng khó. 😔
2 bạn nên ngồi nói chuyện và nhìn nhận lại xem nhé,tránh để hối hận về sau này nha
08/10/2020 00:08 Trả lời
Đông quan điểm luôn
Chuẩn mom