Trời se se lại thèm được ụp mặt vô bát cháo sườn ghêee😆 Nhìn bát chào ở đây có vẻ no mà ăn xong thì tắc thở thật luôn =)) Bát cháo đầy ú ụ nào sườn nào thịt băm, hành phi, ruốc, cút lộn cút luộc rau hành các kiểu các kiểu. Thịt băm ngon, sườn cũng ngon, nhừ ơi là nhừ tự nhằn thịt siêu dễ lun, chỉ ko thích mỗi hành phi ko đc xịn cho lắm. Cả bát cháo tổng thể hài hòa đậm đà ngọt thơm, ăn ấm cái bụng, hôm nào giở giời hơi nóng nóng thì chưa phê lắm chứ se se mưa mưa như hnay hay vào đông hẳn thì cứ phải gọi là!! Tổng 2 cháo 1 quẩy 2 sữa đậu hết 77k, chả rõ mỗi bát chính xác nhiêu cơ mà chỉ biết là rẻ😀 Và theo 1 nguồn tin chưa xác thực thì quán này sáng bán 6h30-9h30, chiều tối tầm 4h-9,10h tuỳ hôm có 2 cô bán là 2 chị em, ai biết chính xác thì vào thông não giúp mình nhaa :)) 📍Quán cô Hồng - Số 37 Lương Sử C, Đống Đa #review

1 3

Thảo luận

Trông ngon quá mà rẻ nữa
09/07/2020 21:09 Trả lời
Ngon thế
09/07/2020 20:09 Trả lời
Ngày mới vv
09/07/2020 20:09 Trả lời