vợ còn vài ngày là tới ngày sanh em bé , chồng thì vô tư , thảnh thơi, đi làm có khi về sớm kh về với vợ mà về bên nội tận tối mới về , biết là ở với vợ ngày nào cũng gặp nên về nội về tham nhà, thăm ba là bình thường nên kh nói được gì .Mà nay thì còn tâm trạng rủ bạn đi câu cá , đi đâu phải mà 1,2 tiếng là về câu tận đến khuya 11,12h mới về , nhà thì đơn chiếc hở e bị gì là mẹ chở e đi chứ nó có chở e đi đâu, ỷ y có mẹ có mấy chị lo nên chả qtam gì tới vợ con , ChÁn

0 13

Thảo luận

Vô tư quá nên mom cần nhắc nhở, làm bố rồi phải chú ý quan tâm vợ con hơn
10/20/2020 06:10 Trả lời
e nói quài mà cũng z mom ơi chán lắm
Mom noi voi ck di na noi a hok muôn la ng đầu tiên bế con ak it nhất o nhà lỡ mai vk đau bụng con dua vk di cần la cần ck chứ mẹ thi noi lm j nua
10/20/2020 06:10 Trả lời
hi e cam on mom nhiều
Hic. Nhiều ông vô tâm quá. Ck e cũng nằm trong dạng vô tâm đó đấy :(
10/19/2020 22:10 Trả lời
Đúng kiểu vô tư quá thành ra vô tâm mà
10/19/2020 21:10 Trả lời
nó đấy m ,
Chán thật m ak, cảm giác sắp sinh sợ lắm, chẳng có ai tâm sự thì tủi thâb
10/19/2020 21:10 Trả lời
Nguyễn Ngọc Nhi m gọi về tâm sự thử đi m, ở nhà mình hoài sợ này nọ, mai mot sinh xong có ck ở bên đỡ lắm, mặc dù có bà ngoại chăm hay ai nữa thì vẫn cần ck m ạ, m nc với ck thử nhé thôi sau trầm cảm
co hom đi 11h mấy kh thấy về e lo đt hỏi còn bị tl khó chịu lại nữa ý mom , nói cũng nhiều r đó mom chán nên nhiều lúc kh muốn nói nũa