Có ai mà con thì mới 19 tháng. Mà theo bố hơn theo mẹ. Cái gì cũng bố từ ăn cho đến ỉa rồi rửa đít mặc áo quần cái gì cũng đòi bố chứ ghét mẹ k cho mẹ làm gì đến cả ấp ngủ cũng bố. Nhưng khổ cái là bố nó lại mê game và ham bấm đt. Cứ lúc naot ngồi chơi game là con tới bên phá k cho chơi nên dí cho nó cái điện thoại xem. M thì k đồng ý cho con xem đt mà ck thì cứ cho xem. Nói bao nhiêu lần là như vậy hại cho mắt con rồi mà đâu vẫn vào đây. Làm sao đây các mom. Chán chẳng hiểu làm bố kiểu gì. Ngày cho xem nhiều lần cộng lại chắc hơn tiếng. M thì bận nấu nướng giặt gĩu. Chơi vs con thì ai làm cho
1 6
Thảo luận