M cứ thoải mái tinh thần nha m.
Con đến bất ngờ lắm. M suy nghĩ áp lực làm rối loạn nội tiết trứng kém phát triển khó thụ thai đó m.e trước cũng vậy cưới xong ngta bắt đầu hỏi riết e chả muốn ra ngoài.xong vk ck e tháng đó nói tính đầu năm sau thả thì lại dính
M đừng buồn nữa. Thả lỏng ra đi m. Mình đây 4 năm hiếm muộn. 5l càm que 2v nhưng các con đều lần lượt bỏ mình đi. Cũng có lúc mình buồn tủi lắm . Nhìn người ta cưới sau mình mà 2 đứa cả rồi. Nhưng rồi mình cũng lấy lại tinh thần. Thả lỏng ra. Đi du lịch và ko nghĩ tới nữa. Con cái là duyên nợ nên tùy duyên m à. M càng buồn thì con càng khó về. Cố lên đi m
Thảo luận