Ở đây có ai yêu kém tuổi không ạ? Nay mạnh dạn share một chú tình yêu kém tuổi của mình, không dài cũng không ngắn 😝 Bạn trai mình 2k2 còn mình 2k1, chúng mình yêu nhau từ hồi cấp ba lúc bạn ấy học 10 còn mình học 11. Lần đầu gặp là ổng chắn ngang đường ngồi giữa hành lang lớp Tin nên mình hỏi là: “ Em ơi cho c đi nhờ nghen” xong cái ổng ngước lên là con tim tui nó đứng hình luôn á, vẫn phải lạnh lùng đi qua dù trong đầu đang mê vì ổng đtrai, trắng quá. Sau này cãi nhau vì ai mê ai trước mà ổng bảo ổng ngắm tui mỗi ngày, bảo sao ngắm đc hay z, ổng bảo ổng cứ đòi nhỏ bạn cùng lớp là đổi cho ngồi cạnh cửa sổ rồi tia dưới sân trường tìm tui, giờ TD cũng ngắm, ra chơi thì gặp ở sân trường 😂 rồi cái nửa là hoá ra cấp 1 tui vs ổng học cùng trg nhau, cấp 3 cũng học cùng trg rồi yêu đến giờ lun. Hiện tại k học chung trường nhưng chúng tui là hàng xóm của nhau, ổng học Học viện báo chí còn tui học Khoa Luật ĐHQG, đi có mấy bước là đến hà. Định để 1 tháng nữa tròn 3 năm thì post lên đây nma thấy nh ng share ty đọc thấy mê quá rồi thì post luônnnnnn.

0 0

Thảo luận