XA NHÀ LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO? 1. Mấy đứa người bản địa hâm mộ tôi được sống tự lập, không bị bố mẹ quản lý, còn tôi hâm mộ họ được về nhà hàng ngày. 2. Ngày xưa ở nhà thì muốn lớn thật nhanh để tự do đến lúc phải đi thì lại muốn trở về để ăn một bữa cơm mẹ nấu. 3. Không dám gây mâu thuẫn với bạn cùng phòng, vì ngoài ký túc ra thì bạn chẳng có chỗ nào để đi cả. 4. Nhìn thấy biển số xe tỉnh mình cũng cảm thấy thân thiết đến lạ. 5. Đôi khi rất buồn vì có quá nhiều chuyện ập đến cùng lúc nhưng vẫn cố kìm nén vì không biết chia sẻ cùng ai, tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi. 6. Bề ngoài thì tươi cười với bạn cùng phòng, nhưng trong lòng rất khó chịu do cái tính nó kỳ kỳ á. 7. Trong điện thoại có hai dự báo thời tiết, một là ở nơi đang học đang làm, hai là ở nhà mình. 8. Thành phố này nhộn nhịp thật đó, nhưng tôi yêu sự yên bình ở nhà mình hơn. 9. Mỗi lần phải đun nước đi tắm lại cảm thấy nhớ cái bình nóng lạnh ở nhà da diết. 10. Ghét nhất mấy kỳ nghỉ chẳng ngắn cũng chẳng dài. Người ta có thể về nhà bất cứ lúc nào, tôi lại chỉ có thể lượn quanh ký túc hay cắm mặt vào điện thoại. 11. Không chịu được việc người khác nói xấu quê mình một câu nào. 12. “Tiền đủ tiêu không con? Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!” "Mẹ không phải lo cho con đâu. Con khoẻ, vẫn còn tiền ạ." Tắt điện thoại nước mắt lưng tròng..... 13. Thời gian sống cùng gia đình nhiều người không biết quý trọng, thường cằn nhằn, khó chịu trước sự quan tâm của ba mẹ… nhưng đến khi xa rồi, thì bạn mới thấy hối tiếc. Bạn sẽ nhớ cái cảm giác được quan tâm, vỗ về; thèm nghe lời trách móc, nhắc nhở; thèm những cuộc tranh cãi với anh em. Có bao nhiêu điều ở trên đúng với bạn? #sangnayxemgi #hongbien #hanoi #review

4 1

Thảo luận

Tất cả đều trong hoàn cảnh . Nhớ nhà nhớ gd . Thèm dk về xà vào lòng mẹ . Ăn cơm quây quần bên gd. K phải e dè với người ngoài . Chỉ nhà là nơi bình yên nhất
04/02/2021 09:04 Trả lời