| 15 . 04 . 2021 | "HỒI XƯA TAO BẾ MÀY VẸO HẾT CẢ XƯƠNG SƯỜN” Chắc hẳn ít nhiều bạn đã từng nghe qua câu nói này từ bố mẹ, cô, chú, anh, chị của mình và tự bĩu môi bảo họ “chém gió”. Bế đứa trẻ con thôi mà, làm gì lệch cả xương sườn. Nhưng đó là chuyện có thật, ở những thập niên 70, 80. Ở thời điểm đó, kinh tế đất nước vẫn khó khăn, mỗi gia đình ít thì 2-3 người con, nhiều thì 5-6, thời buổi đó xe đẩy với địu nào đã có trên đời, bố mẹ đi làm thì cô, chú, anh, chị ở nhà trông em. Trong cuốn “Một chiến dịch ở Bắc kỳ", Bác sĩ Hocquard có viết: Ở Bắc kỳ, phụ nữ không bế con trên tay mà kẹp trên hông; thói quen này thật tai hại về mọi phương diện: nó làm lệch cơ thể người mẹ và bẻ cong đôi chân đứa bé. Trẻ sơ sinh được cho bú tới 2-3 tuổi, nhưng lên 2 tuổi thì đứa bé đã được cho ăn cơm nhai. Đứa bé được bón ăn một cách lạ lùng: người mẹ cho cơm vào miệng và nhai kỹ, sau đó ghé miệng sát miệng con và đẩy hết cho tới khi đứa bé không chịu nuốt nữa.” Giờ đây, cùng với sự phát triển của xã hội và kinh tế, hình ảnh “mèo tha chuột” đã không còn nhưng kí ức về những tháng năm gian khó vẫn in hằn rất rõ trong tiềm thức của thế hệ đi trước. Biết đâu 30-40 năm nữa, chúng ta cũng kể cho con cháu mình về những khó khăn của hiện tại 😁 ZinZin Photo: Rev Miklos (Hà Nội 1959)

3 1

Thảo luận

Chính bản thân mình cũng vậy nhà đông anh em cứ đứa lớn trông đứa bé
04/19/2021 12:04 Trả lời