Mới sáng sớm bực bội thật. Hên là ko ở chung làm dâu mà còn bị bắt bẻ suốt, ở chung méo biết như nào. Dắt con đi ăn sáng ko cầm theo đt vì con nhỏ nó quậy ko ngồi yên 1 chổ, chưa kể lè ra lè vô. Về mở đt thì thấy mộng chè nt kêu sao gọi ko nghe máy, tí về hỏi chút việc. Nghe là biết có mùi nguy hiểm rồi các mẹ ạ😌 ai nói thương mộng chè như mẹ ruột thì em chịu, em làm k đc, vì bà cũng có coi y là con ruột đâu?

1 8

Thảo luận

Mình cũng vậy bạn ở riêng còn đỡ mình ở chung nhiều chiện tức nói k dx ln
05/14/2021 10:05 Trả lời
Mình ở tp còn mẹ ck mình ở quê. Ko gọi thì thôi, gọi là y rằng
Nói tới mck ngán như ăn chè
05/14/2021 10:05 Trả lời
rất hay
05/14/2021 10:05 Trả lời
Ở đâu cũng vậy! Dù sao hãy tích cự lên,vì gia đình mình.
05/14/2021 09:05 Trả lời
Cũng muốn làm m ạ. Mà suốt ngày bắt bẻ thôi
Quan trọng nhất là không ở chung là ok rồi còn lại kiểu gì cũng không tránh khỏi chuyện mẹ ck nàng dâu đâu
05/14/2021 09:05 Trả lời
Mệt ấy mom ạ. Nhiều lúc muốn nt về hỏi thăm mà nghĩ tới cảnh sẽ bắt bẻ hết này tới nọ lại thôi. Hầu như những lần nt hay gọi vô là biết h rằng có chuyện