Anh muốn chúng ta ở bên nhau (Love will tear us apart) . Kể về chuyện tình 10 năm giữa hai bạn trẻ Lữ Khâm Dương và Lăng Nhất Nghiêu từ ngày học cấp ba đến những năm tháng trưởng thành.Khi chàng bất chấp hình phạt để tỏ tình với nàng trước mặt thầy cô và bạn bè đến khi nàng không màng danh phận ,địa vị đuổi theo chàng trên đôi chân trần.Là những khoảnh khắc hai người sống bên nhau trong căn hộ tồi tàn ,cũ kĩ nhưng đầy ắp yêu thương.Thế nhưng hiện thực khắc nghiệt không giữ cho tình yêu mãi được màu hồng.Gánh nặng cơm áo gạo tiền ,khoảng cách về địa vị ,thân phận đã đẩy họ ra xa nhau.Lữ Khâm Dương nghĩ rằng rời xa Nhất Nghiêu là tốt cho cô nhưng anh đâu hiểu cô chỉ muốn anh ở bên cạnh mình. Liệu sau nhiều năm họ còn có thể giữ được tình cảm và bên cạnh nhau một lần nữa. Review cá nhân:Nếu bạn là fan của những movie Như Us and Them hay Em của thời niên thiếu thì có lẽ không nên bỏ qua movie này.Nội dung của phim tuy không thực sự quá mới mẻ nhưng vẫn tạo được sức hút riêng.Hai diễn viên chính tuy là những gương mặt mới tuy nhiên diễn rất tròn vai ,đặc biệt là nam chính Lữ Khâm Dương do nam diễn viên Khuất Sở Tiêu thủ vai.Ở Việt Nam thì anh được biết đến nhiều nhất qua vai Ngũ A Ka trong Như Ý Truyện.Còn nữ chính Trương Tịnh Nghi cũng là một trong những tân binh triển vọng của Trung Quốc,là một trong những học trò của đại hoa đán Châu Tấn.Gần đây chị có ra mắt drama Nhất Kiến Khuynh Tâm hợp tác cùng nam diễn viên Trần Tinh Húc, thái tử Lý Thừa Ngân của Đông cung, hi vọng qua tác phẩm này chị sẽ được chú ý nhiều hơn. #review

7 0

Thảo luận